Nhật kí 06/11/2021
Như mọi ngày vào 5h15 sáng là thời gian bắt đầu một ngày mới của tôi . khi báo thức kêu việc đầu tiên của tôi là cầm điện thoại lên...
Như mọi ngày vào 5h15 sáng là thời gian bắt đầu một ngày mới của tôi . khi báo thức kêu việc đầu tiên của tôi là cầm điện thoại lên check tin nhắn và check in hàng ngày . Sau đó là một vài trận tốc chiến giải trí , ăn sáng với sữa milo và đi ngủ luôn . Bản thân tôi gần đây khá là thiếu ngủ , cảm giác như người rất mệt mỏi , khả năng tập trung kém đi nhiều , tôi thực sự rất mong được lên trường , dù sao thì nó vẫn đỡ hơn việc tự kỉ ngồi ở nhà để ôm cái điện thoại , máy tính . Ngủ một chút thì một người bạn , cụ thể là leader nhóm tôi nhắn tin qua zalo và giao nhiệm vụ là cứ đến mỗi giờ họp là phải mở phòng meet or zoom , tôi đã đồng ý vì tôi nghĩ dù sao thì nó cũng tốt cho mình , sử dụng thuần thục 2 ứng dụng trực tuyến phổ biến ở Việt Nam , người nào làm nhiều là người học được nhiều nhất thêm vào đó thì tôi sẽ không bị ra rìa mỗi khi họp nhóm mà luôn nắm được nội dung cuộc họp ,dẫn đến việc tăng khả năng phát triển của mình . Cuộc họp sáng hôm nay khá là căng thẳng vì sự bất đồng quan điểm từ phía leader và một số thành viên trong nhóm , sau khi lời qua tiếng lại , nói thẳng vào vấn đề về cách ứng xử của bạn leader dạo gần đây thì vấn đề đã tạm thời được giải quyết bằng việc xin lỗi và sửa sai , cuộc họp đó kéo dài tận 2h đồng hồ , họp xong thì đến buổi trưa , thực đơn lúc đó của tôi là một bát cơm và hai quả trứng vịt , rất thiếu lành mạnh phải không ? Nhưng vì một số vấn đề trong gia đình nên cũng đành vậy . Ngủ trưa , chắc chắn rồi , đó là việc rất quan trọng cho bản thân được nghỉ ngơi đầy đủ , chiều dậy thì vào họp zoom từ 14h40 , thông thường thì tôi hay mở trước 10p để cho những thành viên khác trong team có thể thoải mái thời gian , nội dung cuộc họp là về việc chuẩn bị sinh nhật nho nhỏ cho một bạn nữ trong nhóm , quay video bằng filler instagram và gửi vô nhóm , còn lại thì phó nhóm sẽ edit nốt , sau đó là họp bàn nội dung thuyết trình tuần sau đến 17h , chơi vài ván game rồi đi tắm , lúc đó thực sự thì bụng nó biểu tình dữ dội quá nên tôi xuống bếp xào nốt đống súp lơ trong chảo , phải nói là nó rất ngon nếu thỉnh thoảng ăn , lúc đó tầm 19h15 cũng là lúc họp zoom , cảm giác như lịch thật sự dày đặc , thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử quá cao . Sau khi xử lý xong bữa tối trên phòng thì là lúc đi vứt túi rác có tuổi thọ 1 tháng , nó to dã man , rồi tiếp đó la thiền , rồi viết nhật kí trên spiderum nè ,vậy là đã xong 3/4 việc cần làm trong tối nay , trùm cuối là đọc sách nhưng mắt tôi đang khá là mỏi nên sẽ dành 10p để nghỉ ngơi trước lúc đọc . Đến đây là hết rồi . Hẹn gặp lại vào ngày mai

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất