Chiều , giữa lúc nắng to đường vắng, mình phóng xe đi dạy học tình cờ nhìn thấy tập tiền của ai rơi giữa đường. Mình đã dừng xe nhìn xuống thấy rất rõ tập tiền trị giá trên dưới 200 $ (Mỹ kim), bên cạnh tập tiền không có một thứ giấy tờ gì đường vắng không thấy ai qua lại. Mình quyết định phóng xe đi tiếp không một chút lưỡng lự. Chắc các bạn cũng đang đặt câu hỏi tại sao lại thế? Mình thì không suy nghĩ nhiều vì cuộc đời dạy cho mình phải thế! Người đánh rơi chợt nhận ra, chắc cũng đang trên đường dò lại hành trình để tìm số tiền. ( nếu là sinh viên chắc đang khóc với số tiền bố mẹ dành dụm gửi lên) Nếu ai đó không phải chủ nhân nhặt được, thì bạn đó chắc cũng cần thật mượn tiêu tạm , tìm cách trả sau.


Cứ cho là xấu nhất, số tiền đó rơi vào một tay đập đá, thì chắc cũng bớt đi một vụ trộm. Còn rất nhiều cách giải thích, mà cuộc đời dạy cho mình sự lí giải không thể viết hết được. Mình không có chê tiền đâu nhé! Những thứ không thuộc về mình hãy ngắm mà thôi, như mình ngắm các cô giáo đẹp rồi thở dài …


1 stt của thầy Nguyễn Trung Trinh - THPT Kim Liên :3