Nhật Ký Không Thủ:Con đường chinh phục võ học(Phần I)
Hẳn là các anh chị em cộng đồng nhà Nhện đã không còn xa lạ gì với bộ môn võ thuật thông qua những bộ phim Trung Quốc với những nhân...
“Mục đích cuối cùng của võ thuật không phải là sử dụng chúng”Đó chính là câu nói của 1 vị kiếm sĩ samurai huyền thoại ở đất nước mặt trời mọc-Musashi Miyamoto
Hẳn là các anh chị em cộng đồng nhà Nhện đã không còn xa lạ gì với bộ môn võ thuật thông qua những bộ phim Trung Quốc với những nhân vật được coi là hình tượng của võ thuật ở đất nước tỷ dân này,có thể nói đến Diệp Vấn,Lý Tiểu Long,Ngô Kinh...Tuy cá nhân tôi là 1 người không quá xem phim về đề tài võ thuật một cách thường xuyên,nhưng tôi lại rất đam mê võ thuật,và từ đây thì câu chuyện về đam mê võ thuật của tôi bắt đầu...
Thời điểm tui học cấp 1,CLB Võ cổ truyển ở trường có phát phiếu chiêu sinh võ thuật để chiêu mộ môn sinh mới,sau khi tui hỏi ý kiến bố mẹ thì bố mẹ tui không đồng ý vì khá nhiều lý do tưởng như rất thuyết phục được bố mẹ tui đưa ra,và thế là đúng như dự đoán,em không thể trở thành môn sinh của CLB võ cổ truyền được,tuy nhiên,niềm đam mê võ thuật của tui vẫn không vụt tắt hoàn toàn...
Bãng đi một thời gian,vào năm tôi học lớp 8,tui đặt mục tiêu rằng sau này sẽ trở thành một người lính Bộ Đội Cụ Hồ sau quá trình tìm hiểu về lịch sử quân sự Việt Nam và thấy được sự tài tình của ông cha ta khi có thể đánh đuổi Pháp,Nhật,Mỹ,là 3 nước có sức mạnh quân sự hơn hẳn Việt Nam.Và tất nhiên để có thể trở thành một người sĩ quan QĐNDVN thì ngoài việc lý lịch tốt,đủ điểm đầu vào thì còn 1 thử thách nữa mà em cần vượt qua,đó là một sức khoẻ tốt để có thể chịu được cường độ huấn luyện SSCĐ trong quân đội.Và đột nhiên ý định xin đi học võ lại vụt lên trong đầu tôi,và môn cá nhân tôi lựa chọn để bắt đầu là Karatedo,tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan nên đến hè lớp 9 tui mới có thể đăng ký học võ.Sở dĩ tui chọn tập võ là vì tui nghĩ những bài tập cùng cường độ tập của bộ môn này sẽ giống như QĐ nhưng ở một cấp độ thấp hơn.
Ngày đầu tiên đi tập,tui được làm quen với thầy và các bạn,thầy tên là Khôi,hơn bố tôi 1 tuổi,ấn tượng của tui khi gặp thầy là một người khá to lớn với màu da hơi đen một chút,và rồi cứ thế tui cùng với các đồng môn bắt đầu buổi tập,tui được làm quen với cách chào khi bắt đầu vào lớp và bắt đầu một bài quyền,sau đó là từng động tác khởi động như:xoay các khớp,ép giãn đùi sau,xoạc dọc,xoạc ngang,đá tạt,...Sau khi làm xong thì bọn tôi bắt đầu đến những bài khởi động“nặng đô hơn”.Tiếp tục theo sau đó chính là một trong những bài cơ bản để tăng sức mạnh đòn đấm-chống đẩy,sau khi nghe thầy bảo các bạn nam cấp 2 trở lên chống bằng nằm đấm thì tui nhận ra răng nó giống như cách mà LLVT hay dùng để rèn luyện,cụ thể ở đây là K02-BTL CSCĐ-BCA.Vì lẽ đó,tui chống xuống đất bằng tư thế nắm đấm,và lần đầu tiên trong đời tui được trải nghiệm cảm giác thấm đến từng đốt chấu tay như vậy.Sau khi làm xong,tiếp tục là bài trụ chân(Calisthenics gọi động tác này là pistol squat).Vì là đai trắng nên tui chỉ cần làm khoảng 5 cái mỗi chân,và cuối cùng là bài đấm,chém cạnh tay trên tấn shiko và zakuzen,hoàn thành bài khởi động cũng là lúc những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống nền gạch,cả lớp được thầy cho giải lao ngay sau đó,vì là buổi đầu tập nên tui vẫn có chút bỡ ngỡ,sau khi tập trung lại bắt đầu tập thì tui được dạy các kỹ thuật đỡ đòn cơ bản,và tôi cứ thế lặp lại 1 động tác,và sau khi kết thúc buổi tập thì chúng tôi tiến hành chào sân và đi về,đêm hôm đó tôi đã cảm thấy khá khó thở khi vào giấc vì thể lực lúc đó của tui còn khá yếu.Buổi tập tiếp theo,tôi được cấp phát võ phục và được hướng dẫn mang mặc võ phục đúng cách.Sau khi khởi động thì tôi lại tiếp tục các động tác như ngày hôm trước.Những buổi tập tiếp theo,tôi đã chủ động làm quen với rất nhiều anh chị em trong lớp,và bắt đầu dần hình thành niềm yêu thích với bộ môn Không Thủ Đạo-Karatedo.Và rồi cấp đai của tôi cũng dần được học các kỹ thuật cơ bản như đấm thẳng và đá hạ bộ(Kin geri).Đòn đấm của bọn tui được yêu cầu phải tấn công vào vùng chấn thuỷ.Còn đòn đá hạ bộ thì thầy tui dạy cho cả lớp rằng không được thử trên bất kỳ ai,trừ trường hợp buộc phải tự vệ và không còn cách nào khác,và bất kỳ đứa con trai nào trúng đòn này đều sẽ phải“chim bay khỏi tổ”nghe đến đây thì bọn em bắt đầu bật cười thành tiếng,tiếp đó bọn tôi được thầy tập cho bài quyền Tewaza I,là 1 bài quyền cổ thuộc hệ thống quyền pháp của Nghĩa Dũng Karate,đối với người mới bọn tui thì nó khá khó,nên phải tập luyện rất nhiều mới có thể thành thục,kế tiếp là tập kỹ thuật đánh đối luyện,2 người sẽ đứng quay mặt vào nhau,1 bên tấn công và 1 bên đỡ đòn,nhằm mục đích rèn phản xạ cũng như tâm lý khi bước vào một trận chiến thực thụ.Và thế là bọn tôi cứ tiếp tục tập luyện giữa cái nắng gay gắt của thời tiết cộng với cái nóng như một cái chảo rán của sân tập,sân tập nóng nên chân ai cũng phồng rộp,bản thân tui cũng vậy,vết rộp đó dần phồng to ra như 1 quả bóng bay và nổ lúc nào không biết,hậu quả nó để lại là 1 mảng da cứng treo lủng lẳng ở lòng bàn chân,và phải một thời gian sau nó mới tự rụng ra.Và rồi đến một buổi tập,tui và các “đồng chí” được anh con trai đầu của thầy tên là Dũng hướng dẫn tập bài quyền Heian Shodan,vì lần đầu tiếp xúc và đi 1 bài quyền dài như vậy làm tui khá bối rồi nhưng với sự hướng dẫn của anh Dũng thì tôi và các đồng môn hiểu rất nhanh và buổi sau đã có thể hoàn thiện nó và thuần thục bài quyền này.

Tui và 1 thằng em cùng cấp đai hồi còn đai vàng:^
Sau đó khoảng 1 tháng,kỳ thi lên đai diễn ra,vì là lần đầu tiên thi lên đai nên tôi và các bro khá căng thẳng và hồi hộp,sau khi thi lên đai thì tui khá vui,nhưng rồi bắt đầu từ đây,1“trung đội” Karate bắt đầu giảm quân số dần,người vì lý do học tập,người không thể chịu được huấn luyện cường độ cao,và cũng có người xem tập karate chỉ để giải trí và không thật sự coi trọng nó như 1 giá trị tinh thần thực thụ.Và lớp tui cũng đã được thầy dạy bảo kỹ lưỡng về phẩm chất,đạo đức,ý thức và tính kỷ luật cần có của 1 karateka,thầy bảo rằng việc có người tập nghỉ học là chuyện hết sức bình thường và là quy luật tự nhiên.Và tất nhiên,khi đó,những người còn tập sẽ là những người ưu tú nhất về tính kỷ luật và sự kiên trì,điều này cũng chứng minh được sự đam mê của người đó đối với CLB nói riêng và bộ môn Karate nói chung.
Hết phần I

Tui trong buổi lễ tái thành lập một CLB Karate
Câu chuyện đang dơ dang này sẽ còn tiếp phần II,mong mọi người đón xem,ủng hộ...
N**** Đ**,ngày 25 tháng 8 năm 2024

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

