Nhật Bản ơi, chờ tôi quay trở lại nhé! (P1)
Năm nay của mình diễn ra khá thú vị vì hầu như những điều mình ghi ra, đều thành sự thật (trừ 1 thứ nhưng cảm giác cũng đang có tiến...
Năm nay của mình diễn ra khá thú vị vì hầu như những điều mình ghi ra, đều thành sự thật (trừ 1 thứ nhưng cảm giác cũng đang có tiến triển hơn rồi, hi vọng đến sinh nhật mình sẽ chốt đơn được anh). Ngày cuối cùng của năm ngoái, mình đã note vào lịch của mình câu là : Japan or Hong Kong by year end. Vì Nhật Bản đã nằm trong bucket list của mình từ rất lâu rồi, nhưng mình không nghĩ là mình được experience Nhật Bản theo cách hoàn toàn khác như vậy, và nó tuyệt vời hơn gấp 1 nghìn lần.
Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, mình đã được đặt chân đến Nhật Bản và thật sự lâu lắm rồi mình mới có cảm giác tuyệt vời và tận hưởng từng giây phút đến như vậy. Mình vẫn nhớ cảm giác sau khi đặt vé, 1 tuần trước chuyến đi, 3 ngày trước chuyến đi và sau đó là cảm giác cực kì thích thú khi cuối cùng cũng ra sân bay để lên chuyến bay dài 5 tiếng đồng hồ tới sân bay Kansai. Mọi thứ đã tuyệt vời từ trước khi bắt đầu.
Chuyến đi này mình không phải plan gì hết, chỉ đi và enjoy thôi, mình không có nhiều thời gian, chỉ có 8 ngày ở đó nên mình đã quyết định bỏ qua Tokyo và người bạn đồng hành của mình đã plan cho tụi mình đi những vùng quê, thành phố biển phía nam Nhật Bản, những nơi không quá đông đúc khách du lịch để tụi mình cảm nhận nước Nhật dưới một góc nhìn chân thật hơn. Và 3 điểm đến của tụi mình là Osaka, Okayama và Onomichi. Và dưới đây sẽ là chi tiết của chuyến đi và nó sẽ khá dài :)
Ngày đầu ở Osaka:
Khi mới đặt chân xuống sân bay và làm thủ tục nhập cảnh, mình nôn nao vô cùng, cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng cũng được đặt chân đến đất nước mình mong đợi bấy lâu. Sau đó mình làm thủ tục nhập cảnh cũng rất nhanh chóng, và mình ra khỏi sân bay, mua esim và mua vé tàu đi về ga Tengachaya như anh đã dặn mình trước đó. Mình phải đi hai chuyến tàu và đây là lần đầu tiên mình đi tàu 1 mình. Nhưng mình không sợ tí nào và vô cùng háo hức. Sau đó khoảng 10g là mình đã tới được bến cuối cùng và đi bộ về khách sạn. Chỗ mình ở không nằm ở trung tâm nên vô cùng yên tĩnh, không nhiều người đi qua đường, và tất nhiên, vô cùng sạch sẽ. Mình tới nơi cũng khá nóng và mệt, nhưng mình vẫn đi ăn luôn và bữa ăn đầu tiên của mình là ramen, không phải là món ngon nhất mình từng ăn, nhưng mình vẫn thấy thích thú với sự hiện đại khi order món bằng máy và sau đó ngồi vòng quanh căn bếp chỉn chu và chờ món được bưng ra.

Chiếc vé tàu đầu tiên

Những hình ảnh đầu tiên của nước Nhật

Bát ramen đầu tiên tại Osaka
Sau đó tụi mình đi uống cafe ở Blue Bottles, không có gì đặc biệt, rồi đi dạo, nhìn ngắm Osaka vì mình chỉ có 1 ngày trọn vẹn ở đây thôi.
Tối đó tụi mình đi Dotonbori, anh không thích chỗ này vì nó touristic quá nhưng mình lại khá enjoy, cũng có nhiều thứ để xem, mình được ăn Takoyaki và Okonomiyaki ngon nhất mình từng ăn. Giờ nghĩ lại vẫn còn thèm.

Bảng hiểu Glico nổi tiếng của Dotonbori

Mình rất thích những bảng hiệu sặc sỡ ở khu phố này

Takoyaki ngon ngon

Vedette của ngày hôm đó. Nó ngon tuyệt vời
Tụi mình ngày hôm đó đã đi đến hơn 30,000 bước, đôi chân mình mỏi rã rời nhưng không hiểu sao mình lại không thấy mệt. Tối đó về nhà mình ăn bánh ngọt, tắm rửa và ngủ 1 giấc thật ngon trước khi lên tàu Shinkansen để đến Okayama (còn tiếp)

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
