Nhanh nhờ, mới đó mà anh đi đã được gần 1 tháng...

Cảm xúc trong em giờ nén lại bằng một tiếng thở dài. Quá già so với cái tuổi 24 trẻ trâu này anh nhỉ 😅 Hôm nay cả nhà cúng tuần 4 cho anh, xong rồi lại mưa to ơi là to, nên em ở lại nhà ăn cơm. Mọi người đông đủ cả, bố mẹ, Thư Thảo, anh Châu và cả mấy đứa trẻ con, em và anh nữa. Không khí nay có lẽ đã bớt u ám hơn, mọi người cười với nhau nhiều hơn. Anh thấy thì anh chắc cũng sẽ vui lắm! Bữa tối mẹ Thanh làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích ăn nhất đấy, hết veo vì bọn trẻ tranh nhau ăn ngon lành. Có cậu Hùng ở đây chúng nó ăn sẽ thiếu mất, vì cậu chắc chén cả nửa đĩa 😂😂 

Em và mọi người nhớ anh quá! Âm dương cách biệt, chẳng biết anh thế nào. Em thì lúc suy nghĩ lạc quan, lúc lại thấy mọi thứ thật tệ. Nhưng cũng phải cố gắng gạt bỏ hết đi, không dám khóc nhiều. Vì em biết anh nhìn thấy sẽ chẳng vui đâu! Em nghĩ cho anh như vậy thì anh cũng phải nghĩ cho em đấy nhé! Em mong anh hãy buông bỏ hết tất cả đi, đời người dài nhưng chỉ là cái chớp mắt, cả đoạn đường phía trước còn đang đợi anh! Mọi người đều ổn cả, chỉ lo cho anh thôi, nên người yêu giỏi giang ơi đừng phụ lòng cả nhà nhé! Hãy thật hạnh phúc nha anh! ❤️

12/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu