Hôm qua anh ghé thăm nhà,
Tay ôm bó cúc làm quà trao em.
Nâng niu em để trong lòng,
Xếp vào một góc như là trong tim.
Nghiêng nghiêng vệt nắng bên thềm,
Ùa vào ngõ nhỏ bên thềm nhà em.
*****
Trời vào thu, Hà Nội buồn không anh?
Mây vẫn trôi và chim có ríu rít,
Sương có rơi, trên nhành họa mi trắng,
Tháng mười về anh gửi em chút nắng.
Nắng ngọt ngào, dịu nhẹ của yêu thương.
*****
Tháng mười về nhành hoạ mi trắng xoá,
Nắng nghiêng nghiêng và mây trắng trên đầu.
Hà Nội phố sương đêm rơi lác đác,
Lối nhỏ thênh thang mỗi tối đi về.
*****
Ngó nghiêng một góc sân nhà,
Xa xa cúc trắng ngỡ là vào thu.
Trời chiều lộng gió sang thu,
Hoạ mi năm ấy, mãi rơi đâu rồi?
Phú Trên Mây
Ảnh: Sưu tầm.
15/05/2020