Ảnh Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông.
Ảnh Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông.
Pháp, Thuật, Thế của Pháp gia có từ thời Tần Thủy Hoàng cách đây cả trên 2000 năm. Đó là tư tưởng đã quá lỗi thời, trong khi Trung Quốc đã có 2000 năm đã phát triển, thế nhưng nhiều người vẫn làm video nói Trung Quốc đang dùng Pháp gia, dùng thứ lỗi thời đó (nhận xét về video Pháp gia của kênh Youtube Tùng Tùng Soong). Pháp gia quá khắc nghiệt đã làm nhà Tần diệt vong ngay sau 1 đời Đế vương, Lý Tư và Hàn Phi Tử là hai ông tổ của Pháp gia đều có kết cục không tốt. 
Việc lãnh đạo giữ ý định, che ấu tư tưởng của mình cũng là một điều quá lỗi thời ở thời đại của Mao. Ông và những lãnh đạo Trung Quốc thế hệ sau rất chú trọng viết bài, phát biểu và Mao còn biến những bài viết của mình thành một hệ tư tưởng, tư tưởng Mao Trạch Đông. 
Ông Mao cũng khuyến khích lãnh đạo Trung Quốc khi viết thư từ hay phát biểu phải tự mình viết, không nên nhờ thư ký, vì như thế thể hiện tôn trọng đối với đối phương và cũng có thể luyện khả năng viết. 
Việc Mao biến những bài viết của mình thành một hệ tư tưởng, và xuất bản cho trên 1 tỷ dân Trung Quốc đọc. Những bài viết này được trích dẫn nguyên gốc hoặc giữ nguyên gốc, chứ không có một giải thích gì thêm. 
Bởi vì có như thế, thanh niên, lãnh đạo, quan chức mới hiểu được Trung Quốc đang đi theo đường lối nào, phát triển thế nào, lãnh đạo mong muốn gì, từ đó mới lay động trái tim họ, họ mới có lòng nhiệt huyết để đi theo, huy động được sức mạnh toàn dân. Hệ tư tưởng giúp ích cho lòng nhiệt huyết, củng cố đạo đức XHCN và giúp ích cho pháp luật. Người ta dùng cả hai, hệ tư tưởng, đạo đức và pháp luật. 
Bài viết của ông Mao trích dẫn rất nhiều từ Nho gia, Đạo gia, Pháp gia và những nhà tư tưởng khác, không phải là lối viết chính trị khô khan, mà là lối viết sinh động, hay có thể lay động lòng người. Ví dụ trong bài viết "Nói chuyện về các vấn đề triết học", ông trích dẫn một bài thơ từ Kinh Thi của Khổng Tử:
Bạn không gieo cũng không gặt;
Làm sao bạn có được thóc cho ba trăm thùng tròn của mình?
Bạn không theo đuổi;
Làm sao chúng tôi thấy chim cút treo trong sân nhà bạn?
Hỡi người đàn ông thượng đẳng đó!
Anh ta sẽ không ăn bánh mì của sự lười biếng! 
(Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Kinh Thi)
Hệ tư tưởng và giải thích chi tiết cũng giúp lãnh đạo, quan chức, người dân hiểu rõ ý định, lý do chi tiết trong từng chính sách. Ông Mao cũng ghi rõ kế hoạch, đường hướng, và liệt kê những sai lầm cụ thể cần tránh trong những bài viết của mình, cho đến giờ ĐCS Trung Quốc vẫn đi theo những đường lối đó. Tất nhiên, những chuyện cần bí mật như chiến lược quân sự cụ thể và bí mật kinh tế, khoa học họ vẫn phải có thể giữ chúng, chỉ là đường hướng chung là có thể viết ra rõ ràng.
Hệ tư tưởng còn ảnh hưởng rộng hơn ngoài biên giới Trung Quốc, khi những người nghiên cứu CNXH, nghiên cứu tư tưởng Mao Trạch Đông như tôi, đọc và ngưỡng mộ. Tôi không có tài năng gì nhiều, tuy nhiên, nếu giả sử một nhà khoa học, một nhà chiến lược kinh tế đọc những bài viết này và ngưỡng mộ tư tưởng Mao Trạch Đông, ông ta có sẵn sàng giúp Trung Quốc vài điều nhỏ nhặt nếu điều đó ông ta thấy không ảnh hưởng gì đến đất nước mình. Chắc chắn, ông ta sẽ giúp một tay. 
Việc Trung Quốc có thể rất sớm chế tạo được bom nguyên tử, sau đó là nhà máy điện hạt nhân ngay sau chiến tranh vừa kết thúc, cũng là nhờ sự ngưỡng mộ hay ít nhất là tin tưởng của những nhà khoa học lớn phương Tây đối với mô hình CNXH mang màu sắc Trung Quốc, họ không muốn một thế giới đơn cực do Mỹ đứng đầu. 
Trung Quốc cũng rất cẩn thận khi cấm hầu như toàn bộ các sách mưu kế, những sách bảo lãnh đạo che dấu đi ý định của mình mà thực hiện mưu kế, vì những sách này giúp ích cho tư tưởng ích kỷ của tham quan (những sách sử như Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hán Sở Tranh Hùng, Tôn Tử Binh Pháp, ... không bị cấm, bị cấm là những sách mưu kế được xuất bản thời cận đại, tiêu biểu như Hậu Hắc Học). Một mặt cấm, một mặt tuyên truyền mạnh những bài viết nguyên gốc của Mao Trạch Đông khiến hệ tư tưởng Mao, tư tưởng CNXH Trung Quốc phát triển mạnh ở nơi đây và có vươn xa ra một số nơi khác. 
---
Tham khảo:
Các bài viết của Mao Trạch Đông trên trang Marxist được sắp xếp theo ngày: