Sau khi đọc bình luận của một bài viết trên Weibo: "Anh đã bỏ mặc em vào những ngày tháng mà em cần anh nhất". Tớ lại nhớ đến câu nói "Khi còn trẻ người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai". Cũng có thể? Nhưng người ta đâu biết rằng những điều ta mong muốn chỉ đến một lần trong đời. Và có lẽ khi đã bỏ lỡ thì không thể nắm lại được đôi tay ấy dù có ở trước mắt. Con người là vậy, mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Chính điều đó mà người hạnh phúc không phải là người có được tất cả mà là người biết trân trọng tất cả những gì mình đang có.
Bạn biết không, người ta nói có hai kiểu bỏ lỡ. Kiểu thứ nhất là hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Kiểu thứ hai là hai người đã ở bên nhau nhưng lại không thể nắm tay cùng nhau đi hết cuộc đời. Trái đất có 809 hòn đảo, 204 quốc gia, 7,9 tỉ dân, và xác suất để hai người gặp nhau chỉ là một trong 29,2 triệu. Tớ hi vọng những người bỏ lỡ nhau trên thế giới đều có thêm cơ hội. Khi đủ thời gian, đã hiểu rõ đúng sai, đã trở nên tĩnh lặng và trưởng thành, quay lại vẫn tìm thấy nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta hãy vui và hạnh phúc vì tuổi trẻ đã từng có nhau. Kí ức sẽ mãi mãi là điều đẹp đẽ nhất trong tiềm thức chúng ta.