Nó học cùng lớp đh em, nhưng kém em 1 tuổi (em thi trượt 1 năm T.T), bình thường em ghét nó lắm vì nó cực kỳ vô duyên, lại còn nói nhiều, vs hay ra chỗ em bắt chuyện. Em đã cố lảng nó rất nhiều lần mà nó vẫn cứ dai như đỉa, hôm nay 8/3 còn bày đặt tặng quà nữa, em nhất quyết ko nhận thì nó đi theo từ lúc ở lớp về đến tận cổng trường, nói ko nhận sẽ cầm theo về đến tận nhà, em đành cầm rồi đi về, cố tình sang nhà bà ngoại trước, tiện chúc 8/3 bà với cũng để đề phòng nhỡ nó đi theo về nhà thật, 1 tiếng sau mới dám về nhà. Ngày mai không biết mọi chuyện sẽ thế nào đây, ai có cách gì cắt đuôi nó giúp em với... T.T