Tôi nay có tiếp thu được một thông tin mới đó là về nhân dạng. Tôi không hiểu rõ lắm, có 1 bài viết nêu lên là nhân dạng là kiểu là một hình mẫu ta muốn hướng tới như là tôi là một nhà vô địch và hành sử như 1 nhà vô định. Khi ta có nhân dạng là một nhà vô địch thì các hành động mà không đi theo nhân dạng sẽ rất khó chịu và mất năng lượng, nói đơn giản là ta cần tối ý chí(will power). Ví dụ như kêu 1 CEO phải dậy muộn, ngủ trương thây ra là điều không thể. Nhưng theo tôi biết là nhân dạng được hình thành từ các hành động lặp đi lặp lại từ đó nó giúp củng cố bản thân của mình. Điều đó làm tôi thắc mắc và muốn tìm câu trả lời. Câu hỏi đó cứ như câu" quả trứng có trước hay con gà có trước vậy". Nhân dạng cái mình chưa có ư, khó hiểu thật sự.Nhưng tôi từ đâu đó tôi nghe được 1 điều khá hợp lý, nếu bạn không coi mình là nơi muốn đến thì mãi mình chỉ ở nơi này. Ví dụ như nếu không coi mình là người vô địch thì khi thất bại lần 1 ta sẽ từ bỏ, ta sẽ lười biếng. CHo nên tôi có 1 cách tiếp cận khác với phạm trù này không biết đó có phải không. Điều ta muốn( thực sự muốn) ta phải có đủ lý do lý giải cho điều đó, và sau đó cam kết như 1 nhà vua, tin vào bản thân mình sẽ làm được , từ góc nhìn đó ta hành động để tuân theo mục tiêu của mình. Bên cạnh việc đầu tiên cần làm đó, ta cần loại bỏ các con quỷ trong tâm ta, những niềm tin cố hữu mà ta gắn mác với bản thân mình từ trước qua các hành động trước đó.Kiểu như khi 1 suy nghĩ rằng tôi thất bại vì trước đó có làm nên cái quái gì đâu, thì ta cần hỏi thực sự căn cứ của suy nghĩ đó nằm ở đâu, hay ta chỉ gắn mác nó với 1 sự việc hay 1 niềm tin gì đó của ta. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu cái nhân dạng, nó vẫn cứ như là đóng vai vậy chưa đủ thuyết phục tôi.