Về gồng sau một ngày bận rộn và mệt mỏi (tự tôi nghĩ thế).

Có nhiều điều cần nói về ngày hôm nay nhưng tôi quá mệt để viết một đống nên, ừm, ‘viết’ hôm nay sẽ là về những điều cần ‘viết’ ngày mai (thậm chí là ngày kia).
Dự đám cưới của một người cùng tuổi củng cố một vài suy nghĩ trước đó của tôi, cũng gây cho tôi chút tò mò về tâm thế của hai nhân vật chính khi đứng trên lễ đường. Một phần khác cũng khiến tôi lo lắng một chút về tương lai.
Việc may mắn không phải trải nghiệm việc mất mát bắt đầu khiến tôi sợ hãi những điều tệ sẽ xảy ra mà tôi không thể tránh khỏi. Tệ hơn nữa là tôi tự biết mình không giỏi các tình huống như thế.
Tôi nghĩ mình nên xây dựng một nhân cách. Nhân cách cứng rắn hơn một chút, nhưng cũng thư giãn. Như chất lỏng phi Newton. Kiểu vậy?
Hình như tôi bỏ sót điều gì đó?
Anyway, tích hết routine list rồi đi chuẩn bị cho ngày đầu tuần bận rộn mới là ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

