Nhắm mắt lại để ngẫm ta đang cần gì?
Đi làm với một thần thái không mấy thích thú, tẻ nhạt, chán. Lúc đấy bạn đang mệt nhoài vì làm không đúng theo sở thích, đam mê, mà...
Đi làm với một thần thái không mấy thích thú, tẻ nhạt, chán. Lúc đấy bạn đang mệt nhoài vì làm không đúng theo sở thích, đam mê, mà chỉ duy nhất là vì tiền.
Chỉ khi nào đi làm với một tâm trạng sáng bước chân muốn dậy sớm lên "plan" , và chiến thì lúc ấy thực sự mới đúng đam mê công việc mà mình đã chọn
Ngẫm..........đời dài, còn trẻ sức dài vai rộng thì phải tiến lên phía trước. Thôi thì, cứ ráng phấn đấu làm công việc hết mình để xem bản thân thích nghi tới đâu, lúc ấy đam mê có thể hiện rõ không rồi hẵn quyết định vậy
Thôi nhé, nghĩ hoài, nghĩ mãi cũng vậy, bắt tay vào thực hiện "plan" mà mình đã định sẽ có kết quả thiết thực hơn. Vậy nha cô bé !!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất