Hôm nay lần đầu Mệ lên TP. Mệ bị choáng. Xe gì đông như kiến. Nhà thì san sát nhau. Mệ chỉ mới đến đây có 1 ngày thôi mà muốn về quá rồi.
Trưa Mệ vào quán, gọi toàn mấy món ở quê rẻ thúi, vậy mà ở đây nó tính cho vài trăm ngàn, từng đó ở quê Mệ phải ăn được cả tuần. Mệ tiếc đứt ruột. Con gái Mệ cứ cáu với Mệ vì Mệ tiếc của quá cứ nói đi nói lại.
Ở đây ra khỏi nhà là mất đống tiền, có mỗi gửi xe thôi mà tận 20 nghìn các chú ạ. Ở quê từng đó là mua được cả bì ổi rồi đấy.
Ở đây người ta cũng không hay cười với nhau, cứ cặm cụi ai làm việc nấy thôi. Mệ đến chào hàng xóm của con gái mệ mà người ta nhìn như người ngoài hành tinh không hà :3
Ngẫm thấy khổ thân con gái Mệ quá, hàng ngày phải sống trong cái môi trường chật chội không tình người này thì tội nghiệp, về quê ở với Mệ con ơi :(