"Tôi rất vui mừng, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có được cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong 30 năm qua”. Đó là phát biểu của Sir Alex sau khi chiêu mộ thành công tài năng trẻ Wayne Rooney. Người đã từng 2 lần từ chối khoác lên mình màu áo quỷ đỏ. “ Kết thúc chuỗi trận kỷ lục là một điều đáng buồn. Chúng tôi đã thua Rooney chứ không phải Manchester United ”. A.Wenger nói về thất bại cay đắng 2-0 trước MU ngay tại Old Trafford chấm dứt mạch trận 49 trận bất bại của đội bóng này. Thời điểm bấy giờ Rooney được coi như là một hiện tượng, thần đồng bóng đá nổi lên của xứ sở sương mù.Cuộc đời cầu thủ rất bạc bẽo. Có lẽ chẳng ai nhớ một Robino nghệ sĩ như thế nào. Hay còn ai nhớ đến bản Tango buồn bã Juan Roman Riquelme. Một trong những tiền vệ sáng ngang Pirlo, Xavi hay Scholes. Và có ai còn nhớ đến thiên thần KaKa người gần đây duy nhất chiến thắng Ronaldo và Messi trong cuộc đua QBV năm 2007. Xa hơn nữa là những thiên tài như Hoàng đế Adriano, thần đồng T.Walcot chắc chẳng còn ai nhớ nữa. Nhưng chợt nhận ra, những cầu thủ ấy cùng một thời với Rooney. Cùng một nổi lên như một hiện tượng bóng đá thế giới. Rooney có thể đi bóng qua 3-4 cầu thủ như Kaka hay nói về những pha bứt tốc thì anh cũng đâu kém T.Walcot. Thậm chí nói về khả năng săn bàn Adriano hay Robinho cũng đâu nhỉnh hơn Rooney. 253, số bàn thằng anh ghi được cho đội chủ sân Old Trafford qua đó vượt qua kỉ lục tồn tại 44 năm của huyền thoại Sir Bobby Charlton. Trung bình cầu thủ sẽ thi đấu bóng đá đỉnh cao khoảng tầm 10 năm nhưng với Rooney con số ấy còn nhiều hơn thế. Sau 14 năm thi đấu đỉnh cao. Việc Rooney xuống phong độ là điều tất cả chúng ta đều dự đoán được. Dòng chảy của thời gian có ai tránh được, giờ đây nhưng pha khống chế bóng có phần lúng túng, vụng về những bước chạy có phần nặng nề chậm chạm, những pha chạm bóng không còn tinh tế. Đi với đó là những cú sút xa đầy uy lực, những bàn thắng sẽ không còn đến với anh thường xuyên. Xuyên suốt sự nghiệp Rooney, anh thi đấu ở xứ sở sương mù, nơi diễn ra giải bóng đá khắc nghiệt, cạnh tranh nhất thế giới. Độ khắc nghiệt ở đây thì không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Tốc độ, những pha va chạm, cuộc đua thể lực, những điểm nóng trên sân làm nên thương hiệu Premier League. Rooney từng là nỗi khiếp sợ cảu bao nhiêu hàng thủ thế giới. Cũng chính anh từng biến hàng thủ của Arsenal, Man City, Chelsea, AC Milan thành những gã hề. Với việc Rooney nổi lên như một hiện tượng và được người hâm mộ gọi là thần đồng, song hành với đó là sự kì vọng quá lớn từ người hâm mộ. Để rồi khi anh ở bên kia của sự nghiệp người ta lại chỉ trích anh. Người hâm mộ đòi hỏi quá nhiều từ Rooney. Bạn đã bao giờ tự hỏi ? P.Scholes, Xavi, Giggs, Pirlo luôn giữ phong độ ổn định mặc dù họ đã luống tuổi vì sao ? Vì sao ư, vì họ thi đấu ở vị trí tiền về. Nơi chỉ số di chuyển mỗi trận chỉ bằng ½ vị trí của Rooney. Meesi hay Ronaldo, bạn luôn tự hỏi sao họ có thể làm những điều phi thường như vậy. Đúng, họ có tài năng thiên bẩm, sự cố gắng không biết mệt mỏi. Nhưng bên cạnh đó dù ở Clb hay trên tuyển họ cũng có sự hỗ trợ rất lớn từ đồng đội. Những người chịu hy sinh thầm lặng để nâng tầm giá trị của đồng đội mình lên như Rooney. Với Rooney mục tiêu đội bóng, thành công chung mới là đích anh hướng tới, vì vậy cũng dễ hiểu tại sao anh xuất thân từ vị trí tiền đạo nhưng mỗi khi HLV yêu cầu anh có thể dạt cánh, lùi về thu hồi bóng, hộ công thậm chí cả tiền vệ phòng ngự. Chỉ cần HLV đưa ra đó là giải pháp thích hợp với đội bóng nghiễm nhiêm anh sẵn sàng thực hiện. Sự hy sinh, nhiệt huyết, máu lửa, tinh thần trách nhiệm tuyệt vời, tất cả tạo nên một gã hói mang dòng máu quỷ đỏ. Chàng trai đến từ vùng đất Merseyside nhưng mang dòng máu “Quỷ đỏ” thứ thiệt. Rooney không hào hoa như P.Scholes, anh không ngông cuồng như Roy Keane, cũng chẳng phải cá tính mạnh như Eric Catona, và càng không có sự điềm tĩnh của Gary Neville nhưng tất cả yếu tố trên không làm lu mờ đi con quỷ đầu đàn mang tên “ Wayne Rooney”. Ngày Mourinho vừa đến, bài toán đầu tiên cần giải quyết với “Người đặc biệt ” là ai sẽ giúp ông quản lý phòng thay đồ. Nơi mà có tin đồn Rooney sẽ ra đi. Vậy ai sẽ làm việc đó, Carrick ư ? Không ! Anh ấy không có phong cách cho việc đó. Và Rooney là người được chọn, dù đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng ảnh hưởng của anh đối với phòng thay đồ của Man United là quá lớn. Anh đã ở lại cùng Mourinho xây dựng lại đế chế hùng mạnh như thời Sir Alex. Không biết thành công có đến với Người đặc biệt tại Old Trafford hay không nhưng bước đầu có vẻ rất thuận lợi. Sau một năm làm việc với Người đặc biệt, Rooney chọn cách ra đi để nhường chỗ cho những lớp thế hệ trẻ tài năng của Man United. Sau 13 năm công hiến cho MU, ắt hẳn Rooney nhận ra rằng tham vọng của Quỷ đó quá lớn và những cầu thủ đã bên kia sự nghiệp như anh thì nên ra đi. Thế nhưng di sản Rooney để lại là quá lớn , là những danh hiệu là những kỉ lục là những hoài niệm Old Trafford đầy mơ mộng. Bến đỗ tiếp theo anh chọn là Everton, nơi đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp thi đấu bóng đá đỉnh cao của mình. Nơi anh nổi lên như một hiện tượng, một thần đồng bóng đá Anh với biết bao nhiêu kì vọng. Ngày trở về, chúng ta không thấy nụ cười mãn nguyện trên hiện diện trên khuôn mặt Rooney. Và mọi người cùng đoán ra rằng ở đâu đó trong tâm trí anh, Manchester United có một cái gì đó quá lớn. Linh hồn quỷ đỏ trong anh sẽ ngủ yên tại “Nhà hát của những giấc mơ” sau 13 năm cống hiến. May mắn tại Clb mới anh nhé. Cổ động viên luôn nhớ về anh, một huyền thoại sân Old Trafford.