Là một chốn bình yên để nó tìm về khi đã mệt nhoài với cuộc sống xô bồ nơi thủ đô, khi những áp lực từ ngoại cảnh chỉ chực quật ngã, thì cũng là lúc nó trở về nhà
Kết quả hình ảnh cho gia đình hoạt hình dễ thương


Hôm nay, nhà đón nó bằng bát canh khoai tây ngon lành, không mặn không ngọt từ bố nó. Chỉ cần đến cổng thôi, nhìn cách 2 đứa em tíu tít huyên thuyên về chuyện ở trường, cái giọng ỉ ôi kêu trời của u vì nó to như con bò, ánh mắt trìu mến hỏi han của thầy, là nó thấy lòng mình như giãn ra. Quả thực, nguồn năng lượng từ nhà nó ùa vào khiến tâm hồn nó bừng nắng hạ, mọi căng thẳng tởm đời như mất hết.
Bố nó, người đàn ông tuyệt vời nhất hệ mặt giời. Cả xã hội này sẽ không tìm đâu được người đàn ông nào lý tưởng như ông dâu. Ai đời sáng dậy sớm thổi cơm cho vợ con rồi sắp xếp gạo nước đi làm. ông dịu dàng, tình cảm, và thật đáng yêu. Ông yêu xe Dream bằng 1 tình yêu nồng cháy. Thế nhưng vì con gái, ông sẵn sàng nhường con xe ấy để đi xe khác. Tất nhiên lại là Dream. Thành thử nhà nó có tận 4 con, Dream đúng là bá chủ thế giới mới mà. Cứ mỗi khi nó về, nhìn cái cách ông tỷ mỷ lau từng chiếc đũa xe, rồi kiểm tra tỷ mỷ xem săm lốp, dầu nhớt có vấn đề gì không vì lo cho con xe, lo cho con gái, nó thấy bình yên lạ. Nõ nể phục tình yêu của bố dành cho mẹ. Mẹ thì khó tính, hay nói khó nghe, Nhưng ông vẫn cần mẫn, dịu dàng chịu đựng. Tình cảm ông dành cho mẹ vượt qua cả tình cảm nam nữ đơn thuần, vượt qua trách nhiệm của một người chồng dành cho 1 người vợ, mà nó là sự thông cảm, à không thấu cảm ( thấu hiểu -thoonng cảm ). Dù mẹ có nói gì, có làm gì không vừa ý bố, bố vẫn im lặng mà tức trong lòng. Phẫn nộ quá thì alo tâm sự với nó. Nó nghe mờ chỉ biết động viên ông 1 tý. Nó biết, bố không thể giận mẹ lâu được, bố quá hiểu mẹ rồi, bố cũng quá yêu mẹ rồi. Bố dịu dàng lắm, lo cho con gái từng tý một. Mỗi khi nó chuẩn bị ra HN, dù bố có làm gì cũng sẽ bỏ đấy đểtiễn nõ ra cổng., kiểm tra xe cộ, đồ đạc cùng nó. Mỗi khi định làm cái gì to to, mỗi khi phẫn nộ với u quá, bố đều thủ thỉ với nó.  Bố nó, đích thị là một nam thần, mà chắc chắn mai sau nó phải tìm được người nào bẳng nửa bố nó để lấy làm chồng.
Trái ngược với vố nó là mẹ nó. Mẹ cục tính, hay nói to và khó nghe. Cũng như bố, me giỏi kiếm tiền nhưng chả biết giữ tiền. Mẹ thẳng tính, dễ nổi nóng và nói mà không chịu suy nghĩ. Nó vẫn trêu với mẹ nó, u muốn con lấy chồng trong xã mà không chịu thay đổi đi là con gái u ế lòi mắt ra vì u đấy. Mẹ nó chỉ cười rồi đâu lại đóng đấy. Quả thực, chỉ có thầy nó mới chịu được tính của u nó. Biết là u cũng như thầy, đều vô cùng vất vả để lao động kiếm ra $ .
Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?  
Thành thử ra cái tính tốt của mẹ nhiều khi bị những lo lắng về cuộc sống, cái suy nghĩ ngắn ngủi cá nhân che lấp. Mẹ cực kỳ tốt, nhưng thể hiện tình cảm cực kỳ kém. Vẫn biết ngôn từ chỉ là vor bọc của tính cách. Vỏ bọc dù có mỹ miều, có cao sang vẫn không che giấu được bản tính xấu, Trái lại,  vỏ bọc xù xì, gai góc vẫn sẽ không che giấu được tính tốt. Mẹ là vậy. Nếu ai mới tiếp xúc chưa hiểu rõ về mẹ mình, sẽ thấy mẹ thật khó ưa. Nhưng ở lâu với mẹ mới thấy mẹ thật yêu thương gia đình, tốt bụng, thậm chí đáng yêu ( Trừ những lúc không đáng yêu). Mẹ nóng tính, dễ nổi giận, nhưng nó thấy đây là 1 mảng tính cách rất dễ đối phó. Nóng, nói xong thôi. Chứ không như 1 số thành phần khác, im lìm mờ dìm chết voi. Suy cho cùng, nó vẫn yêu người phụ nữ ấy lắm. Nó từng thấy mẹ len lén vuốt tóc nó, lúc nó dặt dẹo vật vờ trên xe. Thế là đủ biết u cũng thương nó nhiều đến như thế nào
2 đứa nhóc, những sắc màu rực rỡ cho gia đình bé nhỏ đáng yêu ấy. Dù mồm to, hay cãi và ham ăn, nhưng chúng quả thực đáng yêu và bé nhỏ. Nó chỉ muốn thật giàu để có thể dẫn chúng đi ăn cả thế giới. Mỗi lần nó về, chỉ cần nghe câu thu thỉ:bao giờ chị ra, bao giờ chị lại về? là lòng nó lại bừng lên 1 niềm vui sướng nho nhỏ. Cái ánh mắt chúng nó trước khi mình ra Hà Nội thật sự khiến nó lòng nó đau nhói mà chỉ muốn vứt bỏ tất cả để ở nhà ôm tụi nhỏ ngủ, cùng chúng nó chơi Zombie Tsunami hay nghe thằng nhóc huyên thuyên về chuyện con lớp trưởng, thằng bàn bên....
Nó yêu nhà nó lắm
nhà nó thật tuyệt vời