Mình biết đến cuốn Nhà Giả Kim này khá lâu, nhưng gần đây mới bắt đầu đọc, thực ra mình thấy tên "Nhà Giả Kim" nghe khá là uyên bác cộng với việc được mark là Cuốn sách bán chạy thứ 2 sau Kinh Thánh thì mình e về sự khó đọc của nó. Nhưng không... 1 cuốn sách khá ngắn, có thể đọc trong 2 tối là hoàn thiện và kể về câu chuyện của 1 chàng trai Santiago.
Bìa sách khiến mình nghĩ sẽ là 1 cuốn rất đao to búa lớn ^^
Bìa sách khiến mình nghĩ sẽ là 1 cuốn rất đao to búa lớn ^^
Sách khá nhanh, về hành trình của Cậu và câu chuyện dưới góc kể và góc nhìn của Santiago luôn, ngồi lại viết mình mới thấy đó là cả 1 hành trình, từ khi Cậu còn nhỏ, đến khi muốn rời khỏi ngôi làng để khám phá đó đây, trở thành 1 người chăn cừu (mà mình nghĩ Cậu khá tự hào về kinh nghiệm chăn cừu của mình), rồi đến khi mộng chiêm bao thay đổi hành trình của cậu để Cậu đến Kim Tự Tháp; rồi gặp Fatima - tình yêu đời cậu; và Cậu đến Kim Tự Tháp nhưng hoá ra Kho báu lại chính ở nơi cậu bắt đầu.
Mình thì không quá Oh wow về cuốn này, hoặc mình kỳ vọng nhiều hơn sau khi thấy những review về cuốn này; hoặc có thể do mình nông cạn chưa đủ độ chín để chiêm nghiệm thêm. Nhà Giả Kim để lại cho mình 1 băn khoăn: Vậy đi cả chặng đường dài, để cuối cùng Kho báu ở nơi bắt đầu, thì có phải mọi thứ hoặc đích đến thực ra vẫn ở nơi bắt đầu của ta không?
"Vũ trụ", "tín hiệu", "lắng nghe trái tim", "tình yêu" là những từ xuất hiện hoặc có thể nói là pop up lên trong đầu mình khi có ai hỏi về Nhà Giả Kim, vì thực sự sau khi đọc 82 trang thì những từ này lặp lại rất rất là nhiều. Nếu bạn là người duy tâm hoặc tâm linh, mình thấy bạn sẽ thích nhiều và có thể đọc đi đọc lại cuốn này; nhưng mình nghĩ nếu bạn là người thực tế và có trải nghiệm đủ thì cuốn sách này đơn giản là 1 món ăn tinh thần thêm cho nguồn sách bạn đang đọc.
Cách kể chuyện khá dễ hiểu, và mình cũng không biết thực sự dụng ý của tác giả có cần phải luận sâu sắc ra như những bài review không, bạn có thể đọc và trải nghiệm cho mình biết bạn nghĩ gì nhé!