Chàng Đảng viên trẻ nỗ lực rèn nghề với mong ước trở thành Giảng viên giỏi
Nguyễn Trọng Thanh Đăng (sinh năm 2002) là tân cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn...
Nguyễn Trọng Thanh Đăng (sinh năm 2002) là tân cử nhân chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi toàn khóa của Đại học Thái Nguyên (TNU), Đại học KHXH&NV (USSH) Suốt 4 năm đại học, anh luôn nỗ lực học tập để trở thành Đảng viên ưu tú, làm việc để trang trải kinh phí và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nỗ lực làm việc từ sớm để sống tự lậpSinh ra và lớn lên ở xã Quang Thịnh - vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ thời điểm cấp 3, Đăng đã sống tự lập và trang trải chi phí học tập, sinh hoạt của bản thân.
1. Đam mê Lịch sử - ngọn đuốc thắp sáng ước mơ làm Giảng viên
Từ năm cấp 1, Đăng đã yêu thích môn Lịch sử và luôn đạt giải cao qua các cuộc thi. Những dịp kỷ niệm ngày lẽ trọng đại của dân tộc , khắp các kênh sóng truyền hình đều chiếu hình ảnh các thầy cô, giảng viên, nghiên cứu viên nói về lịch sử, Đăng đã mong ước một ngày được thực hiện ước mơ rong ruổi khắp các tỉnh thành để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, sinh viên.
1. Đam mê Lịch sử - ngọn đuốc thắp sáng ước mơ làm Giảng viên
Từ năm cấp 1, Đăng đã yêu thích môn Lịch sử và luôn đạt giải cao qua các cuộc thi. Những dịp kỷ niệm ngày lẽ trọng đại của dân tộc , khắp các kênh sóng truyền hình đều chiếu hình ảnh các thầy cô, giảng viên, nghiên cứu viên nói về lịch sử, Đăng đã mong ước một ngày được thực hiện ước mơ rong ruổi khắp các tỉnh thành để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, sinh viên.

Hằng ngày, vào thời gian rảnh, chàng trai GenZ thường dành thời gian để đọc báo, các tác phẩm lịch sử, sưu tầm những cuốn sách biên soạn lịch sử Đảng bộ, chép vào sổ tay những câu nói triết lí. Nhờ thế, tình yêu lịch sử trong anh lớn dần và theo đó kĩ năng giảng dạy cũng ngày được nâng cao.

Chia sẻ kiến thức lĩnh hội được trong 4 năm học, Đăng cho biết: “Trường đại học đã rèn cho mình tính tự lập, sự kiên nhẫn, biết đồng cảm và sống có trách nhiệm với cuộc đời cũng như mọi điều mình viết ra. Đáng nhớ nhất là những ngày tháng mình đi học tại Nhân văn và có thời gian học tập tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
2. Say mê nghiên cứu và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng
Vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đây có thể coi là thành quả chứng minh cho sự nỗ lực trong những năm tháng học đại học của chàng trai quê Thanh Hóa . “Giây phút thiêng liêng khi đọc lời tuyên thệ. Mình tự hào vì được trở thành Đảng viên. Đây là ước mơ của mình ngay từ khi mình còn là học sinh THPT. Đó không chỉ là ước mơ, mà đó là sự kế thừa truyền thống của gia đình khi đời cụ, ông nội và ba đều là Đảng viên. Mình ý thức được trách nhiệm của 1 người Đảng viên trẻ đặc biệt là việc gắn mình với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị". Đăng chia sẻ
2. Say mê nghiên cứu và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng
Vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đây có thể coi là thành quả chứng minh cho sự nỗ lực trong những năm tháng học đại học của chàng trai quê Thanh Hóa . “Giây phút thiêng liêng khi đọc lời tuyên thệ. Mình tự hào vì được trở thành Đảng viên. Đây là ước mơ của mình ngay từ khi mình còn là học sinh THPT. Đó không chỉ là ước mơ, mà đó là sự kế thừa truyền thống của gia đình khi đời cụ, ông nội và ba đều là Đảng viên. Mình ý thức được trách nhiệm của 1 người Đảng viên trẻ đặc biệt là việc gắn mình với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị". Đăng chia sẻ

Hiện tại, Đăng đang công tác tại Hà Nội. Thời gian tới, anh cho biết bản thân sẽ học tiếp chương trình Thạc sĩ và nâng cao những kiến thức nghiệp vụ của bản thân. Sau vài năm, khi đã chắc chắn kiến thức và kinh nghiệm, anh sẽ trở về và làm việc, cống hiến cho quê hương nơi sinh ra.
“Mình ấn tượng bởi 1 câu nói trong cuốn Thép đã tôi thế đấy, đó là câu nói nổi tiếng của Nikolai A.Ostrovsky: "Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ".
“Mình ấn tượng bởi 1 câu nói trong cuốn Thép đã tôi thế đấy, đó là câu nói nổi tiếng của Nikolai A.Ostrovsky: "Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

