"Real Love"
Nghe thật ngu ngốc và vô lí đúng không ? Thường thì những người yêu cậu vô điều kiện sẽ xuất hiện rất ít, gia đình cậu và 1 số người tin vào tình yêu thực sự. Nhưng đâu phải ai cũng có may mắn đó, có người bị mất người thân, có người lại chẳng có mối quan hệ ngoài xã hội với bất cứ bạn khác giới nào. Có người vì quá mất niềm tin nên chẳng yêu ai nữa, có người lại quá chú tâm vào công việc rồi đánh mất cơ hội. Cậu đọc hết đi rồi cậu sẽ suy nghĩ lại về cái gọi là tình yêu đấy.
Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, thời điểm mọi thứ đều đang trên đà phát triển, con người tất nhiên cũng phát triển theo. Người ta dần quy chuẩn hai từ " thành công" lên một mức cao hơn và những ai không theo kịp sẽ bị bỏ lại phía sau. Cứ coi như cậu thành công đi, thành tựu công việc rồi tình cảm gia đình, các mối quan hệ bên ngoài đều rất tốt, có người yêu và những định hướng trong tương lai rõ ràng. Cậu ở trạng thái như vậy và có một người yêu cậu, chuyện bình thường đúng không ? Nhưng thử quay về với hiện tại khi chúng ta chỉ 19-20 tuổi, chúng ta không có gì trong tay, một người nào đó bước đến và yêu chúng ta thì sẽ ra sao ? Cái yêu ở tầm tuổi cậu đã thành công và cái yêu ở độ tuổi này nó khác nhau lắm. Khi cậu thành công người ta nhìn vào cái vật chất trước đã, người ta chọn nước đi an toàn là có thể dựa vào cậu, có một tương lai ổn định. Còn khi cậu đang trong giai đoạn chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội, cậu phải học hỏi kinh nghiệm, cậu phải bắt đầu tập làm mọi thứ, cậu đang trong những năm đầu tiên của cuộc sống thực này. Cái người chấp nhận ở bên cậu khi cậu chưa có gì, và họ chấp nhận mạo hiểm đi cùng cậu con đường khó khăn đấy, cậu thử nghĩ xem có ý nghĩa gì đối với mình ? 
Cô gái hoặc chàng trai ấy có thể không thể đi được cùng cậu đến cuối con đường nhưng người ấy đã đi cùng cậu trên đoạn đường gồ ghề khó đi nhất. Cậu đặt mình vào vị trí của người ta đi rồi sẽ biết người ta phải hy sinh những gì để có thể ở bên cậu, bất chấp mọi khó khăn. Và cậu sẽ cực kỳ trân trọng người đó và không bao giờ muốn họ rời khỏi cuộc sống của mình.
Nhưng cuộc đời mà, nó khiến chúng ta phải sống, và khi cậu đánh mất đi người đó, cậu sẽ ôm ân hận và nuổi tiếc trong một quãng thời gian dài. Điều đáng tiếc nhất trong tuổi trẻ của chúng ta, đó là gặp được người muốn chăm sóc cả đời nhưng lại không đủ khả năng. Nghe đau đấy nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu phải chấp nhận nó và sống chung với nó. Mà cũng có thể, cô gái hoặc chàng trai của cậu chưa xuất hiện nhưng chắc chắn, nếu người đó khiến cho cậu định nghĩa được tình yêu thực sự là như thế nào, cậu sẽ rất trân trọng người ấy và cậu sẽ thay đổi. Thay đổi rất nhiều để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.