Người xấu trong cuộc đời là cơ hội giúp ta trả nghiệp
Khi gặp người xấu muốn hãm hại ta, phản xạ đầu tiên và dễ hiểu là: Tại sao điều này lại xảy đến với tôi ? Tôi sống thiện lương mà ?...
Khi gặp người xấu muốn hãm hại ta, phản xạ đầu tiên và dễ hiểu là: Tại sao điều này lại xảy đến với tôi ? Tôi sống thiện lương mà ?
Chúng ta hay bị nhầm lẫn. Việc sống thiện lành không đảm bảo mang lại cho ta một cuộc sống 100% bình yên và toàn hoa hồng. Chúng ta vẫn gặp phải sóng gió, biến cố và tất nhiên gặp phải người xấu. Chuyện gặp phải người xấu có khi chẳng liên quan gì tới sự tử tế của ta ở trong kiếp này, mà là duyên nghiệp từ kiếp trước.
Từ lúc sinh ra, thân mệnh chúng ta đã dính nghiệp do những hành động ta làm từ vô lượng kiếp trước. Có thể kiếp trước ta làm thương nhân gạo, đã sửa chiếc cân để 9 lạng đo thành 1 kg mà buôn gian bán lận, song chưa bị phạt nên nghiệp còn vương đến kiếp này phải trả nốt. Tất cả những việc tệ mà ta làm, dù nhỏ tới đâu đều được ghi chép tự động vào sổ Thiên tào, và tạo thành nghiệp mà ta cần chuyển hóa trong kiếp này hay nhiều kiếp.
Tôi nghĩ chắc chỉ có những nhà tu hành uyên thâm hay các cao tăng đã tu hàng chục hàng trăm kiếp thì mới có thể được sạch nghiệp ngay từ lúc sinh ra.
Thế nên khi người xấu xuất hiện trong đời ta, đó là cơ hội giúp ta trả nghiệp. Hãy lưu ý là tôi nói cơ hội, có nghĩa rằng việc người xấu xuất hiện và tìm cách hại ta không đồng nghĩa như thế là auto trả bớt được nghiệp. Chuyện nghiệp được giảm bớt lại còn phụ thuộc vào hành động của ta:
- Nếu chúng ta trả đũa sự hãm hại ấy bằng cách hãm hại... ngược lại người xấu, thế là lấy oán báo oán. Oán của người xấu và oán của ta triệt tiêu lẫn nhau cuối cùng về tổng bằng 0.
- Nếu chúng ta không trả đũa, mà dùng sự bao dung, lòng trắc ẩn để cảm hóa người xấu và mong họ từ bỏ được sự sân hận trong lòng, đó là lấy phúc báo oán. Phúc của ta vượt lên trên oán của người xấu, tạo ra thặng dư phước đức cho ta và dòng tộc, con cháu. Phước đức này sẽ giúp trả bớt nghiệp cho ta.

Lấy phúc báo oán để chuyển nghiệp
Lấy phúc báo oán không có nghĩa là ta ngây thơ đi tặng hoa cho Bin Laden. Chỉ đơn giản là chúng ta từ chối trả thù người xấu bằng những thủ đoạn tàn nhẫn và vô đạo đức của chúng, Chúng ta vẫn tìm cách phơi bày những hành động tồi tệ chúng làm, trừng trị chúng trong khuôn khổ đạo đức và luật pháp. Tuy nhiên chúng ta có thêm lòng trắc ẩn, và sự tha thứ dành cho chúng vậy.
Trong đa số trường hợp của cuộc sống hàng ngày, chỉ cần đối đáp lại hành động xấu của người xấu bằng sự bao dung và từ bi, đã đủ khiến chúng hổ thẹn mà rút lui, và đủ giúp giảm bớt nghiệp cho ta rồi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

