Cậu ấy đã hỏi mình :
"Liệu tớ có phải người thứ 5 của cậu không?"
Mình sững người lại chút :
" Có lẽ là 4,5 cậu ạ"........
Người thứ 5 của tớ, bà bói nói sẽ là người tớ lấy. Mà cậu liệu có phải không? Không phải. Tớ với cậu không bao giờ lấy nhau được. Vì thế giới của cậu và tớ quá khác biệt. Tớ đã ấn định sẵn. Cậu chỉ có thể yêu. Không thể lấy. Tớ vẫn luôn là người không cam tâm yêu một người mà không có kết quả. Tình yêu tớ dành cho cậu, đến lần gặp thứ 3 của chúng ta đã biến mất rồi. Nhanh như vậy. Trong 10 ngày, điều đẹp đẽ ấy đã biến mất. Cậu là người thứ 5 tớ yêu. Thật kỳ lạ. 15 ngày bắt đầu nói chuyện thân thiết đến yêu. 10 ngày yêu và biến mất. Và giờ. Còn tồn tại điều gì trong lòng tớ cũng không rõ. Có lẽ vì sợ rằng cuối cùng cậu không thể ở bên tớ, nên trái tim tớ đã vội vã bỏ đi trước. Còn con người tớ. Vẫn đang ở lại. Vẫn còn lưu luyến mỗi lần ở bên cậu.
Phải làm sao nhỉ. Tớ đã định chấm dứt hẳn rất nhiều lần trong 37 ngày qua. T liệu có thể kiên nhẫn ở trong lòng cậu bao nhiêu lâu nữa đây?????
Sẽ không lâu như cậu nói đâu. Tớ sẽ kết thúc nhanh thôi. 
Nỗi nhớ của cậu , là như thế nào????