" Người thanh thản " có thể mệt không?
Có thể ngủ sâu một giấc nồng
Có thể những đêm không mộng mị
nước mắt chạy xuôi dẫu bất kì
Chẳng muốn ngược lòng chẳng nữa đâu
Nhưng cứ mạch dòng phải cất sâu
để bao đè nén làm tự tại
phát gieo vũ trụ chẳng thấu ai
Thôi ngẫm chỉ thân hạc sương mai
mà đời sương nắng vẫn cứ dài
tóc trên đầu bạc
                         lòng có cạn
thì nghe tiếng hụt vẫn mênh mang...
" Người thanh thản" ấy chỉ biết cười
Cười đêm khóc sáng chẳng giống ai
Người bảo "SỐNG ĐỜI
 điên một lần là đủ"
Mà ta điên cả một kỉ dài....
...............................................................................
                                                                  7-11-20
                                           HUỲNH HUỲNH
                    chắp bút sau một lon bia.... vì uống ít bia nên hay sinh buồn...