Quá lâu rồi để quay lại blog Sen thơm, quá nhiều cảm xúc và trải nghiệm để có được ngày này. Tự hào và ôm cô gái của tôi.
Đọc lại những tâm sự của cô bé 19 tuổi ngày nào, thực sự chỉ muốn ôm em thật lâu, và nói rằng: "Em cứ vui, cứ xinh cứ yêu mình, yêu đời đi, rồi tự khắc có người đến tranh giành để yêu em".
19 tuổi, cứ ngỡ rằng sẽ mãi là người đó, sẽ mãi 1 người làm em vui, nhưng thật bất ngờ rằng cứ đi hết trải nghiệm này trải nghiệm kia, sẽ luôn có người vì em mà làm những thứ khiến em vui vẻ. Khác biệt lớn nhất có lẽ chính là tư duy, mindset thay đổi. Yêu bản thân quá độ, giúp em rất nhiều, em yêu mình, hiểu mình, làm bạn với mình để rồi ai bước vào cuộc sống của em cũng không quan trọng bằng chính em thấy gì cần và đủ cho em. Em làm tốt rồi!
Có nhớ blog năm trước, em viết ra các mục tiêu, các ước mơ, các dự định của mình. Vui cực vì điểm đồ án của em đã á khoa, có tin được không, là điểm distinction. Em đã làm tốt như thế đấy, phải tự hào về bản thân, tự hào về em biết chưa.
Các lo lắng của em trong lúc 19 tuổi, em làm được hết rồi. Người yêu em rất yêu em, em và họ dịu dàng với nhau, em trân trọng họ và họ cũng rất tôn trọng em. Em đang hạnh phúc rồi.
Cô bé ơi, lúc nào em cũng phải tin là em còn có thể tốt hơn thế, bây giờ chị đang chuẩn bị học thạc sĩ, có cho mình con đường và mục tiêu rõ ràng hơn. Giờ chị đang ước chị có thể đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thứ. Chị ước trở thành giảng viên đại học, chị muốn được tươi trẻ hằng ngày, được tiếp xúc với học hành hằng ngày. Ngày ấy em vụn vỡ ra sao thì giờ chị đã hoàn toàn lành lặn, chị yêu tất cả mọi thứ xảy ra và chị nhẹ nhàng dịu dàng với chính mình hơn nhiều. Em cứ tin là mọi sự tốt đẹp sẽ đến nhé.
Chị đầu tư hơn cho bản thân, chị thích được học hơn, chị cố gắng để bản thân sống hết mình với hiện tại. Chị cảm ơn quá khứ đã giúp chị hiểu mình hơn, giúp chị thấu cảm và sâu sắc hơn nhiều lần, chị cảm ơn em, cô bé 19 tuổi của chị.
Chị giờ đây hoàn toàn hạnh phúc, chị hạnh phúc với việc chị làm, dù đôi khi cuối ngày chị mệt nhoài người, nhưng chị muốn thành công hơn, giỏi giang hơn, chị muốn là người trong đầu có tri thức, bên ngoài có sắc đẹp, trong trái tim có tình yêu thương, và trong ngân hàng có nhiều tài sản. Chị sẽ cố gắng và chị tin chị sẽ làm.
Giờ đây khi đọc lại ngày ấy, dù rất thuơng cô bé 19 tuổi vụn vỡ, nhưng không sao hết, bài học này đáng để trải qua để chúng mình có được như hiện tại. Còn phải cố gắng nhiều, cùng đi nhé. Trước mắt là chúng mình sẽ từng bước 1, học tiếng trung cho thật giỏi, học tiếng anh duy trì từng ngày, đọc nhiều sách, thấu cảm bản thân nhiều hơn, lên kế hoạch cho những dự án khởi nghiệp. Đừng nói: Nếu thất bại thì sao, mà hãy nói "Nếu được thì sao" nếu thành công thì sao. Hãy cứ làm cứ kiên trì, cứ đi cứ là chính mình, cứ hết mình với hiện tại nhé!
Cảm ơn em đã nỗ lực, cảm ơn cuộc sống và bố mẹ đã chữa lành, cảm ơn anh vì dịu dàng, cảm ơn cuộc đời vì vẫn thương yêu và tạo cho tôi những may mắn.
Yêu em, và chúc em luôn là chính em!

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất