Người nhạy cảm và liều thuốc tinh thần mang tên Âm nhạc.
Bạn đã bao giờ suy nghĩ về những thứ nhỏ nhặt nhất chưa? từng câu nói, từng câu chữ? Tôi thì có đấy!
Xin chào ! Mình là thành viên mới,mọi người có thể gọi mình là Logan. Và đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum, nếu có những sai sót mong các bạn bỏ qua nhé hehe.
Phần I: Intro
Đây là bài viết nói về "Tôi" đúng vậy các bạn không nghe nhầm đâu trong bài viết này mình xin phép xưng 'Tôi" vì đây sẽ là những lời tâm sự của Tôi muốn gửi tới các bạn,các đọc giả! Bản thân tôi là một người nhạy cảm (HSP), nó viết tắt cho từ (Highly Sensitive Person) well.. Tôi là người khá là nhạy cảm nếu như không muốn nói là cực kì nhạy cảm.
Phần II: Mở bài
Trong cuộc sống hiện đại với những mạng xã hội như Meta (FB),instagram, hoặc phổ biến như Tik Tok thì cũng không phải xa lạ gì với các bạn. Nhưng mà với người nhạy cảm như tôi thì sao? có lẽ một số bạn có thể thắc mắc rằng "liệu những người như Tôi có dùng mạng xã hội nhiều hay không? và câu trả lời là không nhiều lắm! Bản thân tôi ít xài mạng xã hội trừ zalo và FB là hai mạng xã hội chính tôi xài để cho công việc và bạn bè ra thì những cái còn lại tôi rất ít xài, vẫn có account đấy chứ nhưng mà lại ít xài vì tôi thường chơi game nhiều hơn. Bạn thấy đấy, kiểu như (LOL),(valorant), và một số game khác. Tôi hiểu rằng mình là người nhạy cảm chắc phải từ năm cấp 2 rồi! vì những thời gian đầu lúc tôi còn là một đứa trẻ thì những suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc thái quá nó chỉ biểu hiện nho nhỏ chứ không như bây giờ nên tôi không biết rằng tôi là một người nhạy cảm. Cho đến lúc tôi đủ hiểu biết và tìm hiểu về nó tôi đã chấp nhận tính cách thật của mình. Tôi là một người nhạy cảm, với những ngày phải đấu tranh nội tâm và cố gắng vượt qua nó để mình có thể sống thêm một ngày nữa....

"Tôi ổn.."
Phần III: Câu chuyện đời sống
Tôi từng có ý định tự kết liễu cuộc đời mình đấy, nghe có vẻ buồn cười phải không? Cuộc sống biết bao nhiêu điều đẹp, tại sao lại nghĩ quẩn như thế chứ? well.. bạn của tôi ơi! với một cậu nhóc 18 tuổi phải sống một mình giữa phố Sài Gòn náo nhiệt, với những suy nghĩ tiêu cực hằng ngày phải đối mặt với nó. Nếu bạn từng có ý định giống tôi trong quá khứ thì bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại từng muốn tự kết liễu đời mình, vậy còn hiện tại Tôi thế nào? Cuộc sống thời hiện đại xô bồ thế này thì tôi chỉ muốn đi làm về rồi tự mình ở nhà chơi game cho giải stress thôi. Các bạn đừng hiểu nhầm nhé! bản thân tôi cũng có bạn bè nhưng chỉ là tôi thích ở trong nhà hơn thôi, một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Kiểu mọi thứ xung quanh nó không được an toàn mình không thể mở lòng cho tất cả mọi người được. Trong thời đại 4.0 hiện nay thì mọi người thích giao lưu, làm quen với bạn mới, những mối quan hệ mới. với tôi thì có vẻ tôi không hòa nhập được dù hằng ngày tôi phải đóng giả làm một người vui vẻ, hòa đồng nhưng mà có lẽ tôi diễn quá xuất sắc nên mọi người thường không hiểu Tôi và những thứ mà tôi từng trải qua, có thể bạn chưa biết nhưng tôi ăn nói khá tệ. Tệ ở đây có nghĩ là tôi ăn nói không có giỏi hay bị loạn xì ngầu những từ tôi muốn nói hết cả lên (P/s: tôi thả thính khá tốt ấy chứ, nhưng ăn nói thì không :v) nó không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống của tôi, well.. trừ việc tôi ít bạn bè ra thì tôi cũng cảm thấy bình thường.

"yahhhh"
Phần IV: Liều thuốc tinh thần
Tôi rất thích thả hồn vào âm nhạc vì đó là trong những cách tôi có thể quên đi những suy nghĩ tiêu cực, các bạn hay nghe thể loại nhạc gì? Tôi thì hay nghe ballad, rap, indie và một chút jazz nữa. Tôi nghe nhiều nhất là "Rap" vì nhạc Rap nó tự do bay nhảy và không bị kiểu lập khuôn. Tôi từng kể ở dòng viết trên rằng tôi từng muốn tự sát thì thể loại nhạc đã giúp tôi thoát khỏi nút đăng xuất đó chính là "Rap" bài hát "Trời ơi con chưa muốn chết" tác giả Đen vâu nó đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và tiếp tục sống! Đen vâu có rất nhiều bài nhạc hay truyền cảm hứng chẳng hạn như (Mơ feat Hậu vi, Đi theo bóng mặt trời feat Giang nguyễn, Trốn tìm feat MTV Band) hay lắm đấy, lên Youtube mở nghe đi (tại lười gắn link hehe).

"tất nhiên phải có hình ảnh rồi"
Và cuộc sống hiện tại của tôi thì sao? Có thể bạn sẽ hỏi, thì Tôi của hiện tại đôi chút khác biệt với hồi trước! Những suy nghĩ tiêu cực ít đi, ngày càng tích cực với câu nói kinh điển "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" vâng câu thần chú của tôi đấy các bạn ạ! Công việc thì sao? yah... Tôi đang làm bếp ở một nhà hàng không quá nổi tiếng, nhưng gần đây tôi quyết định xin nghỉ sau 2 năm gắn bó! Well.. Tôi muốn tìm thêm trải nghiệm mới, những thử thách mới, để tìm sự bình yên, để tìm giá trị của cuộc sống. "Finger cross" và chúc Tôi may mắn! yeah, (tôi đang tưởng tượng là các bạn comment rằng sẽ chúc Tôi may mắn :> ) tôi biết mà, đa tạ, đa tạ.
Phần Kết.
Well... Bạn thấy đấy, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bài viết nào cũng có điểm kết của nó,
Chào mọi người lần nữa nhé và cảm ơn các bạn đã xem bài viết của tôi. Sự thật đấy tôi tự nhiên nổi hứng lên và viết bài này, nếu bạn là một trong những người đã xem bài viết đầu tiên này của tôi thì Tôi thật sự cảm ơn bạn đã đọc! Và tôi đi chơi game đây, bái baiiii.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

