Người lạ từng quen
"Gặp lại sau hơn 2 năm, cả hai chúng ta đều đã khác đi rất nhiều, mỗi người đều có cho mình một lối đi riêng..." ...
"Gặp lại sau hơn 2 năm, cả hai chúng ta đều đã khác đi rất nhiều, mỗi người đều có cho mình một lối đi riêng..."
Tình cờ gặp lại anh sau hơn 2 năm chia tay tại một quán coffee nhỏ trên phố Thái Hà, anh dường như vẫn vậy, vẫn cái bóng hình dong dỏng cao, nước da bánh mật, và đôi mắt biết cười rất cuốn hút. Anh vẫy tay chào khi em đang leo cầu thang đi xuống, em có chút giật mình rồi cũng khẽ giơ tay lên chào lại. Ai mà ngờ được còn có ngày này kể từ khi mình chia tay và biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của nhau.
Năm ấy chỉ còn cách đám cưới đúng một gang tay, mình chia tay trong hoà bình, êm ả và nhanh chóng. Mỗi người đều có những lý lẽ riêng để tin tưởng, không trách móc, không ồn ào, cũng chẳng níu kéo, chỉ đơn thuần là đã chai sạn cảm xúc từ những mâu thuẫn tưởng chừng là rất nhỏ, tới cả những nỗi sợ không thể gọi tên. Em là người đề nghị chia tay trước sau nhiều ngày suy nghĩ và sợ hãi, anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Cứ như vậy chúng ta chính thức dừng lại sau hơn 2 năm tìm hiểu nhau.
Bãng đi một vài năm không liên hệ, thi thoảng anh vẫn xuất hiện trong đầu em, kiểu như suy nghĩ thoáng qua khi thấy một bóng hình hay một giọng nói quen quen, nhưng đều không phải. Cho đến gần đây tình cờ mình gặp lại, một cuộc hẹn được lên lịch, hai cốc trà được order, chúng ta lần đầu tiên ngồi xuống trò chuyện sau quãng thời gian dài chia tay. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, cái "tôi" của cả hai được đặt xuống, một cách bình tĩnh và trưởng thành, chúng ta sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về năm ấy, nhưng cả hai đều không làm vậy. Anh đơn giản chỉ hỏi thăm em về gia đình, công việc, và cuộc sống. Em cũng thắc mắc những điều tương tự với anh. Không phải để tò mò về điều gì, đơn giản chỉ là xem người kia có đang sống tốt kể cả khi không có mình ở cạnh không. Thật may là mọi chuyện vẫn tốt, mọi người thân đều khoẻ mạnh, công việc và cuộc sống vẫn thuận lợi. Đó là điều tuyệt vời nhất mà em tin là cả hai ta đều muốn nghe.
Mặc dù vẫn còn những bộn bề riêng nhưng hai ta đều hiểu những thứ đã qua sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp và chúng ta tôn trọng điều đó, tôn trọng lẫn nhau. Mọi việc đều là sắp đặt của số phận, không còn trách móc hay cố gắng tìm kiếm nguyên nhân vì sao, bởi giờ đây mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa. Sống tốt là điều cuối cùng em mong muốn từ cả hai ta, hy vọng anh tìm thấy cuộc sống mà anh muốn sống, nơi mọi lo âu sẽ luôn có một người cùng anh san sẻ và là nơi có một ngôi nhà nhỏ luôn ấm áp bởi hạnh phúc và tiếng cười trẻ thơ.
Lời cuối cùng muốn gửi tới anh: "Cảm ơn anh vì đã làm cho một phần thanh xuân của em rực rỡ đến thế. Sau cùng, chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc, mọi lo âu đều thu bé lại và có một kiếp người an yên".
...

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

