Người không hạnh phúc lại muốn đi hủy hoại hạnh phúc của người khác
Một động cơ gây nên tội phạm có lý thuyết không chứng minh được, nhưng về mặt thực tế thì ai cũng có thể hiểu. "Tôi không hạnh...
Một động cơ gây nên tội phạm có lý thuyết không chứng minh được, nhưng về mặt thực tế thì ai cũng có thể hiểu.

"Tôi không hạnh phúc như họ. Tôi phải khiến họ cảm thấy như tôi"
"Tại sao tôi không thể hạnh phúc? Tại sao cô ta lại được hạnh phúc còn tôi thì không?"
Đó chính là sự đố kỵ vô hình. Khi hai người đang hạnh phúc như nhau mà một người bị đánh mất đi hạnh phúc thì kể cả khi không phải do người kia gây ra thì họ cũng coi như người kia là mục tiêu, là kẻ thù... chẳng vì lý do gì cả. Thực ra để hiểu cách hiểu của những kiểu người này rất đơn giản, thông thường thì là :
"Nếu hạnh phúc có giới hạn của nó, khi tôi lấy được hạnh phúc của họ thì tôi sẽ được hạnh phúc còn họ thì không"
Thực ra mấu chốt của vấn đề ở đây là, họ không hiểu rằng họ có thể tự tạo cho mình hạnh phúc, không cần phải lấy từ người khác. Vậy nên, khi có người mất đi hạnh phúc vốn có của mình, họ sẽ sẵn sàng chà đạp người khác chỉ vì họ đố kỵ đến cùng cực.
Những loại người này luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Vậy nên đừng bao giờ cười vào sự mất mát của người khác hay là làm gì đó có lỗi với họ, bởi khi họ tìm ra được lý do để hãm hại bạn, nó cũng sẽ chỉ là giọt nước tràn ly thôi

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất