Người được coi là không tốt khi mối quan hệ tan vỡ.
Chắc ta đã quá quen với cảnh những mối quan hệ kết thúc khi một người trở thành người xấu và nói lời chia tay trước, để rồi khiến người...
Chắc ta đã quá quen với cảnh những mối quan hệ kết thúc khi một người trở thành người xấu và nói lời chia tay trước, để rồi khiến người kia rơi vào nỗi đau tận cùng. Ở đây mình sẽ không nói về những mối quan hệ kết thúc bởi người thứ 3 hay một biến cố nào đó, như thế thì tệ quá.
Tới một thời điểm nào đó, khi tình cảm của 2 người không còn đẹp đẽ như lúc đầu, hay nói cách khác, cả 2 trong mắt nhau chẳng còn hoàn hảo như trước, nhưng hoàn hảo thì đâu còn đẹp đẽ gì nhỉ? Chia tay sẽ là điều không ít người nghĩ tới.
Mọi quyết định đều mang tính chủ quan, mình cho là vậy, hoặc có thể đấy là cách tốt hơn để mình đón nhận những quyết định ích kỷ của người khác, và cả của mình nữa.
Việc chia tay hay bị chia tay, mình đều đã trải qua, nhưng thế nào cũng đều tệ cả. Chính mình khi bị chia tay còn thấy tệ tới vậy thì nỡ lòng nào mình dám nói lời chia tay với ai chứ...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

