Tình cờ đêm qua thấy bức ảnh này. Ảnh chụp Sài Gòn đâu đó khoảng thập niên 90 của thế kỉ trước. Điểm nhấn của bức ảnh này là anh chàng đạp xích lô đang chở khách trước cổng chợ Bến Thành. Bóng dáng quen thuộc làm nhớ tới anh thanh niên Lê Văn Lộc trong vai Lộc Xích Lô đóng vai chính trong phim Cyclo nổi tiếng một thời. Phim điện ảnh của bác Hùng tức Trần Anh Hùng. Bác nổi tiếng với bộ phim đầu tay "Mùi đu đủ xanh" nghe đâu được đề cử lên giải Oscar và đoạt Giải César cho phim điện ảnh đầu tay. Bản thân phim Cyclo cũng đạt được nhiều thành công lớn. Phải kể đến giải Sư Tử Vàng tại Liên Hoan Phim Venice năm 1995.
Ảnh chợ Bến Thành được chụp bởi Nhiếp Ảnh Gia Doi Kuro
Ảnh chợ Bến Thành được chụp bởi Nhiếp Ảnh Gia Doi Kuro
Lê Văn Lộc trong vai Lộc Xích Lô
Lê Văn Lộc trong vai Lộc Xích Lô
Tiếc là vào thời điểm đó phim bị cấm chiếu do chính quyền Việt Nam đánh giá phim có quá nhiều hình ảnh gây sốc, hình ảnh bạo lực và không phù hợp với xã hội Việt Nam hậu chiến tranh. Chuyện cấm chiếu cũng dễ hiểu thôi, vì mãi đến tận năm 2013 phim điện ảnh "Bụi đời chợ lớn" do Charlie Nguyễn làm đạo diễn cũng bị cấm chiếu với lý do tương tự.
Phim hay cả hai phần nội dung lẫn hình ảnh. Để mà nói thì phần nhạc phim rất bánh cuốn. Thích nhất đoạn ca sĩ Thanh Lam hát bài "Em ơi, Hà Nội phố" phổ nhạc bởi cố nhạc sĩ Phú Quang. Cô nàng hát ở quán bar ngoài trời dưới xác của chiếc Mig 17 đang dang cánh. Dưới cánh con chim sắt ấy là "nhà thơ" của ta đóng bởi "Lương Triều Vỹ" đang âu yếm nhân tình của mình một cách tình tứ.
Hay phân đoạn "Thầy ru con" hát bài "Ru con" bằng giọng đặc sệt của người miền Trung. Hắn hát trong căn phòng tối trước khi rạch trên cổ nạn nhân vết cắt sắc lẹm. Trong thâm tâm hắn ta cũng còn chút tình người, bản thân đã trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh nên hiểu rất rõ tâm lí nạn nhân trước khi chết. Câu hát ru vừa dứt tiếng xoẹt của nhát cắt tiễn đưa nạn nhân về cõi cực lạc.
Thầy hát ru hát bài "Ru con" bài hát quen thuộc của dân ca Nam Bộ.
Ở gần cuối phim giai điệu quen thuộc của bài Creep cất lên khiến mình run cả người. Bài hát đối với mình vô cùng đặc biệt vì nhờ nó mà mình có thêm người bạn mới, và là tình yêu của mình. Trong khung cảnh hòa sắc giữa âm thanh và ánh sáng. Ả nhân tình của nhà thơ với đôi mắt sâu hút hồn đang diệu dàng xóa nhòa ranh giới của hư và thực khiến ta chẳng thể nào phân định được đâu là cõi mộng đâu là thực tại. Có lẽ lời bài hát quá rõ với tâm trạng của của người sầu nữ mà nàng chẳng cần phải nói một câu thoại nào.
Bài hát Creep trong phim Cyclo thuộc album đầu tay có tên Pablo Honey được phát hành năm 1992,
Tản mạn một chút nhân dịp xem được bộ phim hay.
Hồ Chí Minh, 16 - 06 - 2022