Người đàn ông Hàn Quốc thoát tội sát nhân sau khi Tòa án thừa nhận việc đưa ra sai phán quyết
Một người đàn ông Hàn Quốc chịu án oan trong 20 năm về tội giết người đã chính thức được tha bổng sau khi một trong những tên sát nhân...
Một người đàn ông Hàn Quốc chịu án oan trong 20 năm về tội giết người đã chính thức được tha bổng sau khi một trong những tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất quốc gia này đã đứng ra thú nhận về vụ cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 13 tuổi vào năm 1988.

Phán quyết sai của Hàn Quốc (Ảnh bởi Yonhap)
Yoon Seong-yeo, 53 tuổi, bị kết án tù chung thân. Ông được tạm tha vào năm 2009. Ông ấy lặng lẽ lắng nghe lời xin lỗi của thẩm phán của tòa án quận Suwon – Park Jeong-je, người thay mặt cơ quan tư pháp cáo lỗi đến ông ấy vì bản phán quyết sai đã gây ra cho ông “một nỗi đau lớn về tinh thần lẫn thể xác”.
Thẩm phán Park tuyên bố: “Bị cáo vô tội”. Lời tuyên bố bị cáo Yoon trắng án đã khiến những người ủng hộ ông ấy tại khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay vui mừng.
“Tôi hy vọng không ai phải trải qua những gì mà tôi đã nếm trải, và các trường hợp đều được xét xử công bằng,” ông Yoon bày tỏ với các phóng viên sau phán quyết.
Ông Yoon, khi đó là một thợ cơ khí 22 tuổi tại một thị trấn nông nghiệp của Hwaseong, bị bắt vào tháng 7 năm 1989 sau khi cảnh sát buộc ông ấy tội hãm hiếp và giết hại một bé gái vào tháng 9 năm 1988.
Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1991, 10 người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau đã được phát hiện bị hãm hiếp và giết hại một cách dã man trong khu vực Hwaseong, và vụ bắt giữ ông Yoon diễn ra khi cảnh sát phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ công chúng về sự thất bại của họ trong việc tìm ra danh tính của kẻ giết người hàng loạt.
Phìa cảnh sát đã kết luận rằng ông Yoon đã thừa nhận một tội danh mang tính chất tương tự. Trong khi đó, Yoon không nhận tội, nói rằng các cảnh sát điều ra đã ép buộc ông ấy phải thú nhận tội ác mà ông ấy không gây ra. Tháng 10, năm 1989, Tòa án quận Suwon đã tuyên phạt ông ấy án chung thân và bản án này được Tòa án tối cao thông qua vào tháng 5, năm 1990.
Dường như những vụ giết người ở Hwaseong sẽ vẫn còn bỏ ngỏ cho đến khi phía cảnh sát, vào năm ngoái, thông báo rằng Lee Chun-jae, một người đàn ông đang thụ án chung thân vì tội giết chị dâu vào năm 1994, đã thú nhận về các vụ giết người hàng loạt này, bao gồm cô con gái 13 tuổi của bị cáo. Ông Yoon đã đệ đơn tái thẩm vào tháng 11 năm ngoái.
Lee đã đứng ra làm chứng trong phiên tái xét xử đối với ông Yoon vào tháng trước, và lặp lại lời thú nhận đó của mình.
Những vụ giết người ở Hwaseong đã truyền cảm hứng cho bộ phim “Hồi ức kẻ sát nhân” (Memories of Murder) năm 2003, một tác phẩm đột phá của đạo diễn Bong Joon Ho, người thắng giải Oscar năm nay với bộ phim “Parasite” cho danh hiệu Phim điện ảnh hài kịch đen tối hay nhất.
Theo tờ báo Independent (Xuất bản ngày 18/12/2020)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

