Người chết thì an lành, chỉ day dứt người sống
Dạo gần đây đọc nhiều tin tức chết chóc quá. Thấy sợ. Và lại tự vấn bản thân, cái chết đem lại gì cho ta ngoài chữ “ngu”, chữ “dại”....
Dạo gần đây đọc nhiều tin tức chết chóc quá. Thấy sợ. Và lại tự vấn bản thân, cái chết đem lại gì cho ta ngoài chữ “ngu”, chữ “dại”. Người chết thì an lành còn người sống ôm nỗi đau.
Dư luận cả nước đang rung động vụ án người chồng người cha tự tử nhưng kéo theo cả nhà chết cùng chỉ vì ông ta nợ nần, làm ăn thua lỗ. Chắc ông ấy không muốn gia đình sống trong niềm thương tiếc nên kéo cả nhà theo. Chỉ xót thương 3 người, vơ, và hai con trai không hề biết mình sẽ chết, sắp chết, chết trong đau đớn và không hiểu sao mình chết. :( Một chàng thanh niên 21t đẹp trai và câu chuyện tình 6 năm với cô bạn gái còn dang dở. Một em nhỏ mới cấp 2 với tương lai phía trước…..
Chưa hết vụ này lại sang vụ khác. Taxi điên gây tai nạn liên hoàn rồi tự tử vì hoảng hốt. Liệu rằng sau tự tử anh ta có chết hẳn không??? Nếu anh ta chết gia đình anh ta sẽ ra sao? Gia đình các nạn nhân sẽ như thế nào….Tự tử có phải cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề. Cái chết có phải là cách chúng ta kết thúc mọi thứ hay làm cho nó mãi còn dang dở với sự day dứt, đau thương.
À đấy lại còn chưa nói bao nhiêu vụ tự tử vì tình. Cha mẹ sinh ra nuôi lớn khôn rồi thì vì trai, vì gái, vì cái thứ tình cảm với một người dưng sẵn sàng ôm công ơn sinh thành nhảy cầu trôi sông. Nghĩ mà buồn.
Dư luận cả nước đang rung động vụ án người chồng người cha tự tử nhưng kéo theo cả nhà chết cùng chỉ vì ông ta nợ nần, làm ăn thua lỗ. Chắc ông ấy không muốn gia đình sống trong niềm thương tiếc nên kéo cả nhà theo. Chỉ xót thương 3 người, vơ, và hai con trai không hề biết mình sẽ chết, sắp chết, chết trong đau đớn và không hiểu sao mình chết. :( Một chàng thanh niên 21t đẹp trai và câu chuyện tình 6 năm với cô bạn gái còn dang dở. Một em nhỏ mới cấp 2 với tương lai phía trước…..
Chưa hết vụ này lại sang vụ khác. Taxi điên gây tai nạn liên hoàn rồi tự tử vì hoảng hốt. Liệu rằng sau tự tử anh ta có chết hẳn không??? Nếu anh ta chết gia đình anh ta sẽ ra sao? Gia đình các nạn nhân sẽ như thế nào….Tự tử có phải cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề. Cái chết có phải là cách chúng ta kết thúc mọi thứ hay làm cho nó mãi còn dang dở với sự day dứt, đau thương.
À đấy lại còn chưa nói bao nhiêu vụ tự tử vì tình. Cha mẹ sinh ra nuôi lớn khôn rồi thì vì trai, vì gái, vì cái thứ tình cảm với một người dưng sẵn sàng ôm công ơn sinh thành nhảy cầu trôi sông. Nghĩ mà buồn.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất