Người chen ngang cuộc tình
Chuyện là có một cô bạn. Sau khi đi làm có quen một anh cùng công ty hơn khá nhiều tuổi. 2 người đó cứ chơi với nhau bình thường, đi...
Chuyện là có một cô bạn. Sau khi đi làm có quen một anh cùng công ty hơn khá nhiều tuổi. 2 người đó cứ chơi với nhau bình thường, đi ăn uống… rồi làm cùng cơ quan nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh này thì có vợ có con rồi. Bạn tôi chấp nhận làm bồ, không đòi hỏi gì. Nó bảo do nó yêu anh, tình yêu đến chẳng biết làm sao mặc dù nó cũng rất dằn vặt bởi nghĩ đến vợ và gia đình anh. Anh này thì vẫn giấu vợ qua lại, cứ trưa là sang nhà nó ăn ngủ lại, tối về với vợ như thường. Thế rồi nó có thai. Hai người đưa nhau đi phá nhưng không thành vì lương tâm trỗi dậy. Nó bảo tôi là chắc do trời làm duyên không phận, không cho nó phá thai. Giờ cái thai đã được 5 tháng. Nó đưa anh về nói chuyện với bố mẹ nó. Hai bác sốc và không biết nên làm sao, bởi anh ta đã có vợ, con mình thì bầu to rồi, còn cuộc sống sau này. Bố mẹ nó bèn nghĩ ra cách bảo anh này tổ chức một đám cưới giả, như thật, có chụp ảnh cưới có ăn hỏi rước dâu bình thường để người ta không dị nghị. Duy chỉ có chuyện nó chính xác là lẽ, vợ anh ta và gia đình bố mẹ anh ta không biết, đương nhiên làm gì mong có đăng ký kết hôn, chỉ là hợp thức hóa thủ tục với xóm làng. Vài tháng nữa là nó sinh, chẳng biết là nó có hạnh phúc với lựa chọn này không, con nó ra đời có hạnh phúc không, nếu vợ anh ta phát hiện thì sẽ ra sao, khi nhìn bức ảnh cưới của nó và chồng mình cô ấy sẽ thế nào??
Đôi khi ngồi suy nghĩ về người thứ 3 – một người chen ngang đúng nghĩa. Thật ra người thứ 3 đáng thương hay đáng trách. Trước đây tôi vốn dĩ rất đơn giản, rõ ràng, luôn nghĩ rằng kẻ đi cướp chồng ngườii khác là khốn nạn. Thế nhưng giờ…chẳng biết trắng đen trộn nhau như nào lại thành màu nâu, tôi không thể nói ai sai ai đúng. Có những điều xảy đến mà ta không thể làm khác đi, không thể cưỡng cầu.
Đôi khi ngồi suy nghĩ về người thứ 3 – một người chen ngang đúng nghĩa. Thật ra người thứ 3 đáng thương hay đáng trách. Trước đây tôi vốn dĩ rất đơn giản, rõ ràng, luôn nghĩ rằng kẻ đi cướp chồng ngườii khác là khốn nạn. Thế nhưng giờ…chẳng biết trắng đen trộn nhau như nào lại thành màu nâu, tôi không thể nói ai sai ai đúng. Có những điều xảy đến mà ta không thể làm khác đi, không thể cưỡng cầu.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất