Có lẽ bằng cách này hay cách khác ai trong chúng ta cũng đã từng vì mình bị tổn thương vì một vấn đề nào đó mà lựa chọn trút giận lên người thương ta - đó là cái người rất thương ta, nhưng cũng chính là người cho phép ta làm tổn thương họ bởi họ rất để tâm đến ta. Chúng ta thật buồn cười, đối với người lạ, hay đồng nghiệp chúng ta thậm chí rất ghét cũng không thể trút giận lên họ được bởi họ sẽ phản kháng và không thể nào cho phép chúng ta trút giận lên họ, do đó chúng ta thường sẽ lựa chọn những người thân yêu cho phép ta làm điều đó mà đâu biết rằng chúng ta đã làm tổn thương họ nhiều đến thế nào.
Làm là phần dễ, biết nó là gì mới là phần khó. Sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện tôi nhận ra rằng tự bao giờ tôi luôn "không sao, tôi ổn mà".
Vốn dĩ muốn nói ra về những ấm ức của bản thân để mong được lắng nghe và cùng nhau sửa đổi nào ngờ người ta chỉ càng trách móc và khiến ta tổn thương nhiều hơn