Bạn đã từng bao giờ trải qua chuyện như này: hào hứng nhắn tin cho người ấy và mong đợi tin nhắn đáp lại của đối phương. Mỗi một lần điện thoại rung lên là một lần bạn ôm theo sự kỳ vọng, nhanh nhanh chóng chóng mở điện thoại lên xem. Nhưng kết quả là bạn đợi cả ngày dài từ sáng đến đêm vẫn chỉ là một cuộc đối thoại trống rỗng, chỉ là những dòng tin nhắn đến từ một phía.
Có thể bạn đã từng nghe qua câu nói như thế này: trong thế giới của người trưởng thành không nói chuyện nghĩa là im lặng, không trả lời chỉ đơn giản là không muốn trả lời. Thừa nhận đi! Làm gì có ai lại bận rộn như vậy. Chỉ là người ấy không còn quá quan tâm bạn nữa mà thôi. 

Một người bạn của tôi vừa mới chia tay với bạn trai. Cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày mưa gió, cuối cùng cũng phải dừng chân lại trước “sự bận rộn” của đối phương. Hai người họ lúc mới yêu nhau, chỉ hận không thể mỗi giờ mỗi phút ở bên cạnh nhau. Làn gió mùa hạ, nhánh hoa bên đường, bài hát đã từng nghe, những câu chuyện cười đã từng đọc, nào có ngại hiện tại đang làm gì, chỉ muốn đem tất cả những chuyện này nhanh chóng kể lại cho đối phương nghe. Còn bây giờ những video mà cô ấy gửi cho bạn trai mãi đến tận đêm khuya mới nhận được sự trả lời. Dường như anh ta trả lời xong rồi coi như trút đi được một gánh nặng. Khi ấy cô ấy mới hỏi rằng “tại sao muộn như vậy mới trả lời”. Nhận lại chỉ là dòng chữ “hôm nay rất bận, không có thời gian”. 
Ví dụ khi ấy anh ta thật sự rất bận, không có thời gian xem điện thoại. Vậy sau khi bận xong rồi cũng không có đủ thời gian nhắn lại cho bạn một dòng tin nhắn đơn giản như “anh đang bận”, chỉ mất có mấy giây, nhưng ngay đến cả mấy giây ấy anh ta cũng không tình nguyện dành cho bạn. Thật sự có người bận đến mức bỏ ra vài giây trả lời tin nhắn cũng không có sao? Không có đâu!
Người không quan tâm bạn thì khi đã hết bận rộn cũng sẽ không thèm trả lời bạn. Thời gian phần lớn anh ta dành để chơi game, lướt điện thoại xem những thứ thú vị, còn với bạn chỉ có bốn chữ “không có thời gian”. Còn người thật sự thích bạn, không quản anh ấy có bận đến đâu sẽ luôn có cách để có thời gian cùng bạn nói chuyện, cùng bạn xem kịch, nghe bạn nói nhảm.
Bản thân tôi thật sự rất tâm đắc câu nói này: “Lý do không trả lời tin nhắn thật ra có rất nhiều: có những người không tiện trả lời cũng có những người quên không trả lời. Dù lý do đó có là gì đi chăng nữa thì mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều thử thách sự nhẫn nại của người gửi, đều cực kì khó chịu.” Nhưng đến những điều này đối phương cũng không chịu hiểu thì sự chờ đợi của bạn, anh ta căn bản không cảm nhận được.Chúng ta vẫn luôn nói người thật lòng yêu bạn thì sẽ không để bạn phải chờ đợi và phiền lòng. Bởi vì biết bạn đang đợi nên tôi mới cố gắng khiến bạn yên tâm. Trong lúc đang bận, trả lời bạn tôi có thể cố gắng có thời gian rảnh.

Thật ra một người có thật sự quan tâm và yêu bạn hay không, nhìn thái độ của anh ta là sẽ biết. Một người thật lòng yêu bạn sẽ không để bạn phải chờ đợi quá nhiều. Tuy nhiên thật sự sẽ có lúc không có thời gian lập tức trả lời bạn nhưng lúc hết bận người ấy sẽ nhanh nhanh chóng chóng giải thích cho bạn hiểu. Còn người không đau lòng vì bạn, anh ta sẽ có thái độ thờ ơ, thường xuyên thiếu thời gian trả lời tin nhắn của bạn. Hiện đại như ngày nay, thật sự có rất ít người không thể không thường xuyên để ý điện thoại. Tại sao không trả lời tin nhắn của bạn ư? Tôi tin trong thâm tâm của bạn đã có đáp án.
Trên phim có một lời thoại như này: bác sĩ bởi vì luôn luôn nỗ lực nên kết quả là quá cô đơn. Nếu như có người nhắn tin cho bạn và nếu bạn biết họ đang xem, đang chờ đợi, đang trông mong vậy thì hi vọng bạn hãy cố gắng trả lời họ. Cuối cùng chúc bạn sẽ sớm tìm được một người có thể thường xuyên rep tin nhắn của bạn, coi bạn là người trong tim bạn ấy.
Đôi lời của người dịch: 
Gửi đến các bạn nam:
Con gái chúng tớ biết ai cũng cần những khoảng không gian của riêng mình. Chúng tớ cũng biết có những lúc các bạn rất bận hoặc đôi khi tâm trạng bất ổn, các bạn chỉ muốn ở một mình. Khi ấy chúng tớ chỉ mong các bạn hãy cố gắng dành ra một vài giây rep lại chúng tớ để chúng tớ bớt lo lắng, bớt suy nghĩ vẩn vơ và cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm từ phía các bạn.
Dành cho các bạn gái:
Trong bài viết này, Trình Nhất có nói "người ấy có yêu bạn hay không nhìn vào thái độ của anh ta là biết" có lẽ sẽ khiến các bạn hiểu hơi sai ý một chút. Việc rep bạn chậm đến cả nửa ngày thì đúng là tức thật đấy, nhưng đừng vội kết luận là anh ấy hết thương bạn mà hãy nhìn vào thái độ và lời giải thích của anh ấy. Trưởng thành rồi chúng ta đều hiểu, cuộc sống mưu sinh thật sự rất bận rộn và mệt mỏi không ai có đủ sức để quan tâm bạn 24/24 nên hãy học cách thông cảm và bao dung cho đôi phương nhé!
P/s: bài viết này do mình dịch ra từ bài "他不是忙,只是没那么在乎你"
của bạn DJ 程一. Tiếng Trung của mình không quá tốt nên sẽ có những chỗ dịch không được mượt và sát nghĩa, mong các bạn thông cảm.