Từ ngày Facebook phát triển điên cuồng, mình thấy khá nhiều sự vụ adua vào hùa tâm lý bầy đàn blahblah cực-kỳ-đáng-sợ

Đáng nhớ nhất là quả HD 981, ngàn ngàn lớp lớp thanh niên đứng lên (trên mạng) đòi nổ súng chiến tranh cho TQ biết lễ độ. Rồi hành động (ngoài đời) là một loạt công ty nước ngoài ở VN bị phá hoại (đánh đồng hết Đài Loan, Nhật, Hàn là công ty TQ rồi làm rùm beng)

Gần đây hơn thì có mấy quả đánh ghen tình tay ba tay bốn của người nổi tiếng: Đạt Won Thành, Dollar Ngọc Hà Kim Cương... Có khi trước đó chẳng ai quan tâm mấy người này là ai làm gì, nhưng khi câu chuyện thành trend thì oigioioi tin tức với bài share cứ phải gọi là ngập newsfeed, đi kèm là rất nhiều bình luận về cuộc sống và tình cảm của người ta, rất nhiều bài giảng ăn theo về nghĩa tình và phẩm giá phụ nữ (ối cái gì thế)

(ở một diễn biến khác, HD981 lại đang mấp mé Vịnh Bắc Bộ, một loạt máy bay TQ ra Trường Sa - nhưng lần này không thấy ai đứng lên biểu tình cả)

Tiếp, một loạt bài viết với tít như: "Cách người Nhật dạy con", "Gia đình Việt hãy thôi làm hư trẻ", "Dạy con kiểu phương Tây", "Văn hóa làm việc của người Nhật"... Aha lại một loạt like và share, kèm theo caption xuýt xoa nước ngoài và dè bỉu cách chúng ta được dạy dỗ và lớn lên. Trong khi có vẻ không ai care được sự thật là tại Nhật hay rất nhiều đất nước khác, vô số thanh niên rơi vào trạng thái thất vọng với cuộc sống thực, đắm chìm trong thế giới ảo, nhốt mình trong nhà, áp lực cực lớn từ học tập và công việc, và có tỉ lệ tự tử cao.

Còn gì nữa nhỉ, à chuyện làm đẹp! Một loạt shop online ra đời với các lời quảng cáo như tẩy trắng da, thực phẩm chức năng làm giảm béo blahblah. Chị em cứ phải gọi là mua nườm nượp nhé mà không để ý tới vấn đề thành phần, mức an toàn đối với sức khỏe... Chẳng ai có thể ngồi yên một chỗ uống mấy viên con nhộng mà bụng nhỏ eo thon mông nẩy được!! Mọi sự giảm cân tức thời đều dễ dẫn đến các bệnh nguy hại :(((( Làm trắng da thì cũng tương tự thôi, sao có thể tin tưởng một thứ kem mà sau một tuần bôi có thể biến mình từ rám nắng nhiệt đới thành gái ôn đới trắng bóc được?

Mà đấy là còn chưa kể một loạt người máu nóng đi thích và chia sẻ thông tin trên các page phản động...

...

Uầy, còn nhiều vụ lắm các bác ạ. Nhưng thực sự em không nghĩ dân tình lại dễ dắt mũi vậy đâu. Xung quanh mình có ai "trẩu tre" với ngốc nghếch lắm đâu (toàn người giỏi là khác!) mà sao lên mạng lại tự dưng nhiều thế nhỉ :)) Có một điều gì đó không đúng ở đây :)))