Người Việt Nam chọn cá - lại một trào lưu nhảm nhí
Gần đây thấy có chuyện xả rác thải ra biển và làm cá chết hàng loạt. Sau đó có 1 phát biểu đại loại là chọn nhà máy hay chọn cá của...
Gần đây thấy có chuyện xả rác thải ra biển và làm cá chết hàng loạt. Sau đó có 1 phát biểu đại loại là chọn nhà máy hay chọn cá của ông giám đốc công ty thép.
Dân ta lại xôn xao, lộn nhộn đổi ava đại thể là: "Là người Việt Nam, chúng tôi chọn cá".
Đúng là phải xử lý rác thải hoặc dẹp cái nhà máy thép đi. Nhưng cái câu khẩu hiệu "chọn cá" thì nghe thật là vớ vẩn.
Tôi nói vớ vẩn vì lý do thế này:
+ Chọn cá để phát triển ngành ngư nghiệp, cho dân có điều kiện phát triển kinh tế.
Nhưng có chút mâu thuẫn ở đây: rác thải ra biển => cá chết, đi đánh bắt => đưa lên bàn nhậu => cá vẫn chết.
Thế thì sao lại ra vẻ quan tâm đến đời sống tự nhiên như thế? Cộng đồng 4000 năm tuổi này ngoài sống bầy đàn ra thì còn đậm chất đạo đức giả đến thế à?
Cái khẩu hiệu có lẽ nên thành "Là người Việt Nam, chúng tôi chọn bảo vệ ngư dân Việt Nam" như vậy mới "đúng" về mặt bản chất.
Dân ta lại xôn xao, lộn nhộn đổi ava đại thể là: "Là người Việt Nam, chúng tôi chọn cá".
Đúng là phải xử lý rác thải hoặc dẹp cái nhà máy thép đi. Nhưng cái câu khẩu hiệu "chọn cá" thì nghe thật là vớ vẩn.
Tôi nói vớ vẩn vì lý do thế này:
+ Chọn cá để phát triển ngành ngư nghiệp, cho dân có điều kiện phát triển kinh tế.
Nhưng có chút mâu thuẫn ở đây: rác thải ra biển => cá chết, đi đánh bắt => đưa lên bàn nhậu => cá vẫn chết.
Thế thì sao lại ra vẻ quan tâm đến đời sống tự nhiên như thế? Cộng đồng 4000 năm tuổi này ngoài sống bầy đàn ra thì còn đậm chất đạo đức giả đến thế à?
Cái khẩu hiệu có lẽ nên thành "Là người Việt Nam, chúng tôi chọn bảo vệ ngư dân Việt Nam" như vậy mới "đúng" về mặt bản chất.

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất