Truyện trinh thám bắt đầu với vụ án mạng ở trường âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Manhattan, thành phố New York. Hung thủ là một ảo thuật gia dại tài thích giỡn nhây, chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát. Hắn tiếp tục gây án với những nạn nhân tiếp theo rồi đợi cảnh sát xuất hiện tóm hắn để hắn úm ba la biến hình trước mũi họ. Liên tiếp những cuộc đụng độ nghẹt thở là những màn ảo thuật biến hình bất kể cảnh sát có đông đến cỡ nào thì hắn cũng dễ dàng thoát thân được.

Tình tiết có sự đầu tư, sáng tạo với những màn trình diễn ảo thuật kinh điển, những pha rượt đuổi nghẹt thở, những màn ra tay sát hại nạn nhân khá hay, gợi tả rất tốt sự tàn nhẫn cùng nỗi sợ hãi tột cùng của các nạn nhân. Tuy nhiên cái chưa tốt lại áp đảo những cái tốt ở trên. Cốt truyện dễ đoán, liên tiếp là những pha xử lý gây ức chế cho người đọc (cảnh sát gì mà lơ ngơ như bò đeo nơ ấy), Tên nhân vật thì vô tội vạ dù cho nv đó chỉ xuất hiện có vài dòng báo cáo nhưng mà cũng có đầy đủ họ và tên, đặc điểm nhận dạng, một trang sách 10 cái tên đi ra đi vô nói chuyện rồi người khác vô người kia đi là bình thường, thử thách độ kiên nhẫn của người đọc. Plot twist không quá đắt giá, nhiều tình tiết thừa thãi, lê thê không cần thiết. Nhân vật chính chưa được khắc họa rõ nét, tạo dấu ấn sâu đậm.
Nói chung nếu là một fan của truyện trinh thám thuộc dạng rượt đuổi thì tác phẩm này không phải là lựa chọn tồi. Câu chuyện sẽ vẫn khiến bạn thỏa mãn nhưng để phấn khởi, hò reo với bạn bè về nó thì không nhé.