Cho đến lúc này, “thập nhật bội phân quang hưởng” vẫn là kế sách để đẩy tiếng tăm bộ lạc Sấp Mặt và chàng Đèn To lên. Rõ là nếu lửa không sáng thì củi sẽ được hoàn lại, uy tín rõ ràng. Rõ là chàng Đèn To sẽ được tiếng là người có tâm và có tầm, hay còn gọi là uy danh như chàng thường ao ước: Dù bị thảo khấu cướp cũng sẵn sàng bán điền ruộng trả lại người góp, đó là có tâm. Huy động được đến 50.000 gánh củi (số thiệt xem lại bài trước), đó là có tầm.

Chỉ là, chàng lại muốn nhiều hơn thế, như tính chàng trước giờ vẫn thế, mà đâu phải chàng muốn vì chàng, chàng còn muốn nhiều để còn chia than cho anh em nữa chứ. Cái ý nghĩ cao cả này, bọn hèn mọn như chúng ta biết gì - ai ai cũng nghĩ thế cả.

Khi dân chúng bắt đầu tiếp nhận thông tin về chàng, việc chuyển củi cho những người anh em bắt đầu. Theo kịch bản, củi sẽ được hoàn lại dần cho người góp. Người anh em nào phụ trách phải nói mình đã bán điền ruộng trả củi thay chàng, bởi lòng yêu kính chàng quá đỗi. Mỗi anh em ngày đầu tiên được nhận tầm 100 gánh củi.

Sau khi phân bổ xong 100 gánh củi ấy, người phụ trách chuyển củi cho anh em chỉ nói gọn:”Kho củi chàng Đèn To đã hết, các anh em tự lo nhé”. Một trong những anh em gom được nhiều củi nhất hỏi trực tiếp chàng, chàng cũng đáp gọn:”Củi trong kho hết thật, ai trực tiếp nhận củi trong vụ “Thập nhật" thì tự trả nhé”. Người "anh em" ấy 4 tháng trước còn là chứng nhân sống cho dòng dõi Hùng Việt của chàng, nay bỗng trở nên người xa lạ.

Mà người anh em ấy cũng lạ, phải tự rút củi của mình đền chứ, ai lại rút từ kho nhỉ?

Bộ lạc Sấp Mặt lo lắng cho chàng Đèn To, không lẽ chàng bị mất củi thật? Uy chàng Đèn To vẫn lớn, bộ lạc Sấp Mặt không ai dám hỏi trực tiếp chuyện gì thật sự đang diễn ra vì sợ chàng buồn, với tổ tiên Hùng Việt của chàng quở trách. Chàng giận đem ngọn đèn đi xứ khác thì khốn.

Về phần mình, chàng chỉ nói mơ hồ rằng các người anh em hãy bắt đầu kể, hãy than khóc về sự cố mà vương quốc gặp, khuyên người góp củi hãy giữ trọn niềm tin vào chính đạo. “Người hại không chết, trời hại mới chết - anh em phải nhấn mạnh câu này để nêu cao điều nhân nghĩa” - chàng Đèn To thuộc dòng dõi Hùng Việt nói thế - và ai cũng cho là thế cả.

Đột nhiên, những người anh em nhận được bồ câu của chàng Đèn To, rằng từ nay bộ lạc hãy huy động củi tiếp để thành lập chợ củi “Bãi Cát Vàng”, với viễn cảnh sẽ là chợ củi lớn nhất thế gian! Người góp củi trong vụ “Thập nhật” được đặc cách ưu tiên chuyển tiếp lên thành viên góp vốn. Củi thu được sẽ chia cho bộ lạc Sấp Mặt, anh em nào cũng sẽ có cơ hội sở hữu hàng vạn gánh củi trong kho riêng, muôn đời không sợ thiếu sáng. Những người anh em thuộc bộ lạc Sấp Mặt tiếp mật lệnh này phải lập tức thi hành.

Chàng Đèn To lại viết cáo thị, mà xưa nay cáo thị của chàng 10 như 1 đều xuất sắc. Chàng biên ngay một bài chửi áp những người góp củi trong vụ “Thập nhật”, rằng vụ cướp 50.000 gánh củi chỉ làm tăng thêm quyết tâm xây Thiên quốc của chàng. Chàng sẵn sàng bán hết điền ruộng để trả củi cho những kẻ yếu lòng tin, những kẻ mù loà trước nghiệp lớn mà chàng và bộ lạc Sấp Mặt đã ‘dọn cỗ cho ăn”. Ai biết khôn, duyên tình chưa cạn thì hãy mau chuyển số củi ấy góp vào chợ củi “Bãi Cát Vàng” kẻo nghiệp đến lại không kịp đỡ!

Thậm chí, chiếc Ngũ Mã sẽ được rao bán để trả cho vạ kia. Thực tế ai cũng biêt chiếc Ngũ Mã là niềm tự hào của chàng. Ai cũng xót cho chàng. Một người mà đến niềm tự hào còn bán thì thảm thương đến mức nào nhỉ? Chúng ta đã hiểu lầm chàng rồi, than ôi! Tiếng lành về chàng còn lan đến tận cáo thị của vương quốc khác. Mặt chàng buồn rầu nhưng trong lòng vui lắm: Chúng ta lại có củi đấy. Và chàng bắt tay thay một cái kho TO hơn, viết chữ cho ĐẸP hơn và luyện cơ mặt cho ĐAU KHỔ hơn.

Chàng tự nhủ:”Bọn tiểu nhân ấy không có chung phước để hưởng, thật là đau khổ”.

Cư dân vương quốc Bong Bóng Không Bể là phản ứng theo cách tự nhiên nhất, thương xót nhất. Không ít người linh cơ góp ngay số củi trong vụ “Thập nhật” để trở thành cổ đông chợ củi “Bãi Cát Vàng”. Gửi củi cho chàng chơi xổ số hên xui còn được, huống chi là gửi tiếp để trở thành khai quốc công thần cho đại nghiệp Thiên quốc? Cơ hội ngàn năm có một này được người tầm cỡ như chàng ban cho, thật là cảm mãi cũng không hết ơn.

Bộ lạc Sấp Mặt từ khi có mật lệnh chàng Đèn To, liền liên tục dán cáo thị mới về tiềm năng của việc trở thành cổ đông của “Bãi Cát Vàng”, vụ “Thập nhật” gác qua 1 bên. Ai hỏi thì chuyển cho 1 người đại diện của chàng. Dạo gần đây chàng lại tìm thấy một cộng tác đắc lực, nghe đâu người này là hậu duệ của nữ thần mặt trăng. Có người mộ danh phương xa, than ôi, nghe tin chàng gặp “nạn” mà vẫn giữ uy danh nên đồng ý góp củi cho dự án chợ “Bãi Cát Vàng”.

Những người góp củi nhiều nhất và sớm nhất được đặc cách gắn huy hiệu Ngũ Kim, quyền lợi hứa hẹn rất lớn.

Chuyện 50.000 gánh củi tới nay trở thành điểm nhấn chính của chàng, nhấn mãi không thôi.
(To be continued)