Vẫn những câu hỏi nhỏ, sau bao tháng chia ly
Chán học quá Bách khoa ơi :<
Nay mình trốn học, cả sáng và chiều. Đối với 1 đứa luôn đi học đầy đủ như mình thì việc bỏ học gần như khá khó chấp nhận. Mình cảm thấy mệt mỏi và chán học, chán những kì thi ở trường ganh đua lấy điểm A rồi chẳng còn đọng lại 1 chữ gì trong đầu cả. Quá chán và mệt mỏi, nghĩ đến cảnh phải bảo lưu mấy bài thi để sang Sing thực tập và sau đó phải thi lại vào kì hè là mình thấy bội thực. Mình cảm thấy thật sự rất rất rất nản và mệt, muốn bỏ cuộc rồi sống một cuộc sống bình thường, đi thi rồi thực tập trong nước như bao bạn khác, đi chơi và yêu đương nhắng nhít, đi lượn hồ Tây hồ Gươm,... Thật sự mình chẳng còn thời gian mấy để dành riêng cho bản thân, thời gian nghỉ ngơi cũng khá ít, mình học cả ngày, làm bài tập rồi bài tập nhóm rồi thuyết trình, chuẩn bị bài dạy và học color grading, thật sự cảm thấy yếu đuối dã man, chẳng có ai ở cạnh để chia sẻ, ngoài cha mẹ. Vậy là cũng tốt lắm rồi, may mắn là mình vẫn còn chỗ dựa, và nay mình cũng khóc trên S nữa. Một chút khó khăn thi cử này chẳng đáng là bao với tất cả những đau khổ mà ba má đã trải qua, cũng chẳng bằng những ngày tháng địa ngục của năm 3 khi tất cả mọi bài tập khó đều dòn vào cùng 1 lúc và mình không handle hết được (khi đó mình chỉ mong tuần ấy trôi qua nhanh, sao cũng được, quá kinh khủng). Hiện tại, chẳng kinh khủng đến thế, nhưng mà suốt mấy tuần qua mình đều đưa ra những quyết định khá là ??? trong cơn thiếu ngủ, đại loại như xin thầy thuyết trình sớm vào đúng lịch mình bận do tính toán sai lầm, suýt mất tiền ngu khi cái củ sạc mac của mình bị hỏng và mua toi cái sạc samsung, mua phải cái váy sai cỡ và đường may có vấn đề mà ko đi trả xong không mặc được huhuhuhuhu,... Nói chung là, mấy tuần gần đây khá là, chaotic.
Sáng, dậy đúng giờ rồi mà cảm thấy môn buổi sáng có vẻ không vui lắm, ngủ tiếp.
Chiều, Vân bảo lên phòng học chiếm chỗ sớm cho mình và Xuân (không quen bạn này). Mình bảo trốn học nhé, đi đánh net quán mới mở gần nhà (ở Lạc Long Quân) mà cũng thấy chả vui. Chọn đúng cái máy con chuột bị hỏng, éo bắn được. Chán, bắt grab về nhà hết 10k. Lười chuyển khoản, bảo đợi, vào moi lợn ra mấy đồng lẻ đưa anh shipper. Anh nhà bên cạnh ngồi xổm trước cửa phì phèo, nhà 6 mới có người mất. Chả thấy tiếng kèn thổi gì, chắc do mình đi học nên không biết. Bác ấy từng bắt chuyện với mình, nhưng mà hôm đó mình vội đi học và cũng đeo tai nghe, nên chả nghe thấy gì. Biển số nhà 6 thiết kế kiểu có đèn bên trong, trông khá đẹp, nhưng mình thấy ít khi bật, gần như không. Từ hôm đó, biển số lại sáng mỗi đêm. Hồi trước nghe các bác xây nhà bảo, kiến trúc nhà ấy lạ lắm,...
Ngủ đến chiều tối, update con vợ mac air lên macos tahoe, nhìn thích mắt dã man.
Tối về mày mò tí, chắc mai mới xem hết được mấy thứ mới của bản này.

Đẹp khó tả

mlem

Có cái kết nối với điện thoại thấy cũng hay dã man
Dạo này, mình bỏ ốp điện thoại ra, chơi Iphone trần. Cảm giác cầm khá sướng tay, kể cả máy tính mình cũng không bao bọc gì hết tại cũng chẳng có ý định resell hay gì cả, mình thích cái cảm giác trơn trơn bề mặt iphone, và thích màu của nó nữa. Hồi trước mình dùng Ip 6s plus màu hồng, cũng chơi trần luôn tại em nó màu đẹp dã man, giờ mình dùng ip 11pr max màu gold, trông hơi già nhưng mà nhìn lâu quen mắt thì lại thấy khá sang và đẹp. Nên cũng chẳng có nhu cầu mua ốp nữa. Thi thoảng vẫn sạc điện thoại cũ, vẫn lưu ảnh và sđt của nyc, nhưng mà nhìn lại chẳng còn mấy cảm giác nữa. Chỉ nhớ sau này, bạn dùng công thức tiramisu của mình để nấu cho người mới, đớn :>>>.
Thật sự thì có 1 ngày như thế này thôi, mai mình lại gồng lên đi học đi tập mà. Chỉ là một chút yếu lòng, mình sẽ lại cố lại lao vào guồng xoay này, vì mình biết mình phải đạt được cái gì mà.
" Em dạo này có còn xem phim một mình
Em dạo này có đồ ăn và shopping
Ngày xuân em có xuống phố không người
Và tán dương cỏ cây lặng thinh
Em dạo này có đi xa cuối tuần
Em dạo này có gặp Vy và Xuân
Hàng đêm em có nghe hát xa xăm
Từ quán ăn phù du ngoài sân
Và tình yêu và tình yêu và tình yêu mới
Dạo này đã có khiến em cười
Và tiền tiêu và quần áo và đồ chơi mới
Xin nhớ thay nuông chiều làm ta lười hơn..."
Em dạo này - Ngọt

Tả tơi, do học Bách khoa

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
