Ngon thì thường phải dài
Ở đời này, ở thời nay, những thứ ngon ngon thường phải dài.
Ăn kiêng hai ba bữa chẳng thấy ốm được tý nào.
Phải ăn kiêng hai ba tháng thì mới thấy được mình giảm được chút cân mỡ thừa.
Đi bộ thể dục một vài ba hôm cũng chẳng thấy cơ thể khỏe hơn là mấy.
Nhưng đi bộ thể dục một năm hai năm liên tiếp thì thấy ngay cơ thể dần khỏe mạnh và minh mẫn hơn.
Đọc sách một vài cuốn cũng chẳng thấy được bản thân tốt lên là bao.
Nhưng đọc gần trăm cuốn thì tự dưng thấy cuộc đời và tư duy có gì đó đổi thay.
Viết lách dăm ba bài đăng lên chẳng mấy ai chịu dòm một cái.
Nhưng viết hàng trăm bài nhìn lại mới thấy quá trời người xem.
Làm được vài video hay đăng lên youtube chờ hoài chẳng ai chịu cho 1 like.
Làm tiếp vài chục video hay đăng lên, nhìn lại mới thấy người ta like quá trời
Thất bại một lần thấy buồn buồn.
Thất bại hai lần thấy cũng buồn buồn.
Thất bại ba lần thấy càng buồn hơn.
Thất bại bốn lần thấy không có gì buồn hơn được nữa.
.....
Nhưng thất bại hàng trăm lần thì tự dưng lại thấy bản thân đã học được nhiều thứ.
Cuộc sống này, đôi khi là thế đấy.
Những trái ngon, trái ngọt thường đòi hỏi phải đổ mồ hôi nước mắt trong một khoảng thời gian dài thì mới mong có được.
Chúc cho những ai không chịu nỗ lực và bền bỉ kiên trì sẽ có được nhiều may mắn trong cuộc sống vì ngoài may mắn ra, chắc chẳng còn có thứ gì có thể giúp được cuộc đời của họ.
"By Tinsone from Tinslife"