Nghe vụ lùm xùm Dự án NUÔI EM của cặp vợ chồng Hoàng Hoa Trung - Hướng Dương, tối qua, vợ tôi liên hệ với một cô bạn tên Quỳnh từng tài trợ cho dự án này, và hình dưới là câu trả lời... Trong vụ này có rất nhiều nhà tài trợ cùng nhau lên tiếng, chứng tỏ chắc chắn có "khuất tất".
Tôi biết có một bà chị hay lên mạng nói đạo lý nhưng lại sống như những cánh bướm dối jang. Chị ấy cũng thường đi nước ngoài như bạn Hướng Dương vậy, có khi còn đi nhiều hơn, nhưng với tư cách là đi dự hội thảo về môi trường, đi tham khảo ý kiến chuyên gia quốc tế, đi mời chuyên gia quốc tế về VN để khảo sát khu vực, bla bla... Tất cả chi phí đi du hí, à nhầm, đi dự hội thảo ở nước ngoài lẫn chi phí mời đội ngũ chuyên gia “quốc tế” đều rút từ cái quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng do chị ấy quản lý. Chi rất hợp lý đấy chứ! Các "đóa hoa" nên học hỏi chiêu này. Đừng tham khảo ý kiến của chuyên gia VN, mà phải "quốc tế" nhé!
Ở đời, kẻ ăn vụng biết chùi mép còn có ngày bị dính phốt thì những kẻ mồm phun đạo lý - tay trao tiền "nuôi em" đi du lịch Châu Âu mà không bị bóc cũng uổng.
Thói đời ai hay lên mạng nói đạo lý thường sống như những đóa hoa. Khi đã đủ nắng thì hoa sẽ nở, khi cộng đồng mạng "soi" đủ nhiều thì "Hoa Trung" hay "Hoa Hướng Dương" cũng bung nụ khoe sắc cùng những cánh bướm dối jang.
Có một cái nghề mà tiếng lóng gọi là “nghề 2 ngón”. Có lẽ trong thời đại 4.0 này, ông tổ nghề ấy phải gọi bọn hậu duệ bằng cụ, vì chúng chỉ cần đứng trên sấn khấu TEDx dùng 1 ngón thôi.