Lâu rồi mới lết đôi chân lên thư viện _ nơi mà có lẽ mình không thích thú nó cho lắm. Lại phải lôi những cuốn sách với hàng tá con chữ phải nhồi vào đầu sao cho kịp với kì thi Ngoại sắp tới. Không quá bất ngờ khi mà ngồi được một tiếng là mình đã buồn ngủ, lại nghe nhạc và suy nghĩ linh tinh thì bất chợt phát hiện bản thân lại sa đoạ vào mấy cái suy nghĩ đã bỏ ngang từ lâu.

Thật muốn thở một hơi thật là dài và đống suy nghĩ đó sẽ trôi theo nó luôn thì hay biết mấy. Qua nhiều lần trải nghiệm thì mình phát hiện ra là cứ suy nghĩ đi rồi tới một ngày nào đó, bất chợt bạn sẽ cảm thấy mọi thứ như chưa hề xảy ra, tâm trí cũng thoải mái hơn rất rất nhiều.
Vậy khi nào thì thời điểm đó tới đây? Mình đã chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ này cũng vài tháng trời rồi chứ.

Chết tiệc huhu.