Một lúc nào đó bạn đặt câu hỏi: “Mình là người như thế nào?”, “Mình sẽ là người như thế nào?” đấy là khi bạn bắt đầu có khái niệm về “Ngôi nhà bên trong” của mình.

Ngôi nhà bên trong, chính là hình dung của bạn về chính bản thân mình dưới dạng một ngôi nhà. Tất nhiên, bạn có thể hình dung ra một cái cây, một con vật,…nhưng một ngôi nhà dường như có thể diễn tả đầy đủ nhất về con người bạn.

Hãy tưởng tượng nhé, trung tâm của ngôi nhà, chính là trái tim của bạn cũng chính là cái tôi của bạn, yếu ớt, run rẩy và dễ bị tổn thương. Bạn phải cất nó ở tận nơi an toàn nhất, bởi vì bạn đã từng để nó ở ngay cửa ra vào, thậm chí là ngay cửa ngõ. Một ai đó đã đi qua, vô tình hay cố ý chọc cho bạn một phát thật đau. Và giờ bạn đã rút kinh nghiệm.

 

Xung quanh ngôi nhà, sẽ là một khoảng trống, một khoảng sân hay khu vườn, một bước đệm bạn xây nên trước khi những người đi ngoài đường có thể tiếp xúc được với “trái tim” của bạn. Ở bên ngoài, có thật nhiều con đường, những người đi trên con đường khác nhau xung quanh nhà bạn, có thể là những người khác nhau. Một con đường, một bức tường, nơi mà ở đó bạn dùng để phòng vệ trước kẻ thù. Một con đường khác có thể có một cái cổng thật lớn, bạn dành cho bạn bè, và một lối đi bí mật dành cho những mối quan hệ “bí mật” của bạn…

Giờ thì bạn sẽ cấu trúc ngôi nhà của mình thế nào khi xung quanh bạn có: bạn bè, người yêu, kẻ trộm, người thân, kẻ thù, những tên chọc ngoáy, hay những người hàng xóm tốt bụng…và bạn sẽ thế nào nếu như thời tiết không phải ngày nào cũng đẹp, có những cơn giông, hạn hán và mưa nắng thất thường?

Nếu bạn là một cô gái nhút nhát, đang mong muốn được yêu thương, bạn rất có thể sẽ mang “trái tim” của mình ra cạnh bờ tường, nơi có những ô trống để bạn nhìn ngắm và tìm kiếm bên ngoài. Bạn hi vọng, sẽ có một ái đó vô tình nhìn qua cái ô trống đó, thấy được bạn trong đó - với tất cả vẻ đẹp mà bạn hình dung về mình. Bạn sẽ dẫn người đó vào thăm thú ngôi nhà của mình, lang thang qua những phòng lưu trữ những bài hát, bộ phim, sách truyện mà bạn yêu thích. Bạn có thể cũng giới thiệu với người đó khung cửa sổ mơ mộng, nơi bạn vẫn ngồi và mơ mộng hàng ngày, hoặc chia sẻ cho anh chàng đó một vài bí mật nho nhỏ mà bạn cất giữ.

Và rồi bạn mời phải một anh chàng tinh ranh, anh ấy sẽ hiểu toàn bộ ngôi nhà của bạn trong một cái lướt nhìn, và rồi lâu hơn một chút, đôi mắt ấy có thể khám phá ra luôn một mớ những gì bạn cố ý che dấu trong một căn phòng, mà bạn vốn khóa nhưng không thật kỹ. Và, trong cái phút mà bạn đang ngây ngất, anh ấy đã len lỏi một mạch khắp mọi ngõ ngách trong ngôi nhà của bạn, những điều bí mật không thể tiết lộ của bạn đã bị phát hiện. Bạn tỉnh dậy, thấy anh ấy mỉm cười từ biệt và không bao giờ còn gặp lại nữa. Cũng có thể, khi tỉnh dậy xung quanh bạn chỉ còn là đống đổ vỡ, tất cả biến mất hoặc vỡ tan tành, những bí mật không thể tiết lộ của bạn có thể đang được phơi bày ngoài đường và những gì yêu quý đã bị đem đi mất tăm tích.

Và rồi bạn sợ, bạn xây dựng lại ngôi nhà của bạn kiên cố hơn, từ cửa ra vào sẽ phải đi qua nhiều con đường loằng ngoằng và những cái bẫy, những bộ máy theo dõi nhỏ. Bạn đặt trái tim của bạn trong tận sâu trong nhà, khóa kín những căn phòng bí mật, và ngồi đó, nhìn ra đường qua những ô trống nhỏ.

Nếu bạn là một người đàn ông vững vàng, tham vọng và ham hiểu biết. Ngôi nhà của bạn sẽ có câu trúc phức tạp và vươn tới sự hoàn hảo. Bạn sẽ phải lựa chọn đến từng viên gạch, từng cây cột, từng kiểu kiến trúc và bố trí ngôi nhà với tất cả sự tinh tế mà bạn có thể cảm nhận. Bạn dùng niềm tin gì để làm trụ cột cho ngôi nhà của bạn? Chất liệu xây dựng nó có phải là sự chăm chỉ hay “cơ hội” mới là thứ bạn chọn lựa? Tượng thần “Dũng cảm” được bạn đặt ở đâu? trong thật sâu hay là ngay ngoài cửa? Lòng tốt, yêu thương, bạn sẽ dùng nó làm chất liệu hòa trộn và xây dựng nên tất cả, hay sẽ tinh luyện tạo thành những trụ cột với những chức năng rõ ràng?

Còn căn phòng bí mật, nơi chứa những vũ khí không thể tiết lộ: sự xảo trá, tàn nhẫn, mặt dày, lừa dối và tiểu xảo. Bạn quả thật không thể tiết lộ những thứ ghê gớm đó nếu muốn mời ai đó vào nhà. Nhưng bạn vẫn biết, chúng thật hữu ích trong nhiều dịp và bạn quyết định sẽ dùng nó.

Nếu bạn là người hướng thiện, và quyết định nỗ lực từng ngày để thanh tẩy tâm hồn mình. Thì lỗ lực của bạn trong ngôi nhà này là bỏ ra một phần thời gian lau rửa, dọn dẹp tất cả những bẩn thỉu, hắc ám mà xã hội vứt vào ngôi nhà của bạn mỗi ngày, căn phòng như thế sẽ không bao giờ tồn tại.

Ngôi nhà của bạn sẽ có một phong cách quý tộc, hay là đơn giản và bình dân? Kiểu Đông hay kiểu Tây, Sẽ kín cổng cao tường hay xuề xòa và thân thiện? Bạn ở đâu trong ngôi nhà đó, một nơi xa cách mọi người hay đứng ngay ngoài cửa và mời chào bất cứ ai đi qua?

Nhà của bạn có cơ chế phòng vệ không? Một kẻ thù thông minh bằng mọi cách không vượt qua nổi bức tường nơi bạn xây dựng bên cạnh con đường dành cho kẻ thù, sẽ có thể tiếp cận và lẻn vào nhà bạn trên con đường của một người bạn, nó dễ hơn nhiều. Và tất cả những bí mật không thể tiết lộ của bạn, bạn đang chôn hay khóa kỹ chứ?

Ngôi nhà của bạn sẽ sơn son thiếp vàng và trưng bày những điều mà bạn cho là hãnh diện nhất ra ngoài? Hay những thứ quý nhất bạn sẽ cất ở bên trong chỉ dành cho mình thưởng thức. Nó có xây dựng để chống chịu qua những cơn bão lớn không, hay chỉ tồn tại bởi vì sự mong muốn được trưng diện trong cuộc đời ngắn ngủi của bạn? Với mỗi một mục đích mà chất liệu và thiết kế lại khác nhau. Cũng có thể nó đơn giản và xấu xí như cái Kim tự tháp, cả cuộc đời của bạn có khi không hoàn thành nổi một góc, nhưng những gì bạn tạo dựng, những thành quả từ sự kiên trì và bên bỉ trong việc xây dựng sẽ có thể còn mãi.

Mặc dù nó là ngôi nhà bên trong, nhưng cũng cần có người thưởng thức, thật tuyệt vời khi được một lời khen tặng.

Một người biết thưởng thức, có hiểu biết về việc xây dựng nhà cửa, có óc mỹ thuật, hiểu được tất cả khó khăn và mong muốn của người đang xây dựng nó, là người tri kỷ.