Ngoại tình - vấn nạn về tinh thần cần được giải quyết nhưng lại càng ngày càng bế tắc trong xã hội hiện đại.
Ai xem mới hiểu nhé =))
Ai xem mới hiểu nhé =))
Trong bài viết này, một cách tổng quan, mình nói về vấn đề ngoại tình, không nói riêng đàn ông hay phụ nữ. Thật ra ai mà không thể ngoại tình, có phải mỗi đàn ông đâu, nhỉ? Nhưng đi sâu vào thì mình sẽ nói về việc đàn ông ngoại tình nhiều hơn vì đây là đối tượng hay bị quy chụp, dán nhãn hơn phần còn lại.
Và dĩ nhiên, mình viết bài này dựa trên những điều đã đọc và hiểu được, sẽ tổng hợp và diễn giải theo cách hiểu của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và nếu có quan điểm khác hãy chia sẻ với mình nhé 😉
Trước tiên, phụ nữ Việt Nam mỗi khi thấy ông chồng nhà ai ngoại tình thì đều nói câu này:
Đàn ông thằng nào mà chẳng ngoại tình
Phụ nữ
Người thì cho rằng “đàn ông ngoại tình là bản năng rồi, có gì lạ đâu”. Cũng có người cho rằng ai cũng có thể ngoại tình, lỗi là do đối phương chưa thỏa mãn mình ở một điểm nào đó thì mình đi ngoại tình thôi.
Vậy hãy cùng thử nhìn nhận vấn đề theo một số khía cạnh khác xem tại sao người ta lại ngoại tình. Còn chúng ta – cả đàn ông và phụ nữ có thể làm gì để giảm nguy cơ bị người bạn đời của mình phản bội.

Như thế nào là ngoại tình?

Ngoại tình có thể định nghĩa đơn giản là ai đó gian dối trong mối quan hệ của họ để có nhiều hơn 1 bạn tình. Theo quan điểm của pháp luật, ngoại tình là hành vi qhtd với người khác không phải là vợ hoặc chồng của mình trong thời gian vợ chồng còn sống chung.
Mình muốn nói về mối quan hệ vợ chồng – một mối quan hệ khăng khít và có sự cam kết gắn bó về cả tình cảm và trách nhiệm giữa hai bên.

Tại sao ngoại tình?

Thực tế là giới tính nào người ta cũng có thể ngoại tình, ở đâu cũng có những người ngoại tình. Có rất nhiều lý do cho việc đó, tìm kiếm cảm giác mới lạ, thích sự lén lút, xung đột quan điểm, tự nhiên "tìm được tình yêu đích thực",... Có cả những lý do "đầy tính khoa học" ví dụ như tỉ lệ ngoại tình ở Thái lên đến 56% và được lý giải vì họ có thói quen ăn cay cao hơn mà ăn cay có công dụng kích thích tình dục (?).
Nhưng khoan. hãy phân tích tâm lý con người một chút. Đàn ông và phụ nữ có những lý do ngoại tình khác nhau. Thường người ta cho rằng đàn ông ngoại tình vì tình dục, còn phụ nữ ngoại tình vì tình cảm. Và họ nói rằng người đàn ông nào cũng ngoại tình, không qua hành động thì qua tâm tưởng.
Nhưng ai dám bảo 100% đàn ông ngoại tình? Dĩ nhiên không ai dám chắc chắn, vì sự thật không hề như vậy. Không biết mọi người đã gặp chưa nhưng xung quanh tôi không thiếu những người cả đời chỉ gắn bó với duy nhất một người. Vậy nên việc “đàn ông nào cũng ngoại tình” và "ngoại tình là bản năng" là SAI.

Lý do như sau:

Tâm lý con người theo nhà tâm lý học S.Freud có 3 phần:
– Vô thức = bản năng (id) (bản năng tình dục là trung tâm, cung cấp năng lượng libido chi phối toàn bộ đời sống tâm thần) Bản năng là những thứ vốn có tự nhiên từ khi sinh ra. Khía cạnh này của tính cách hoàn toàn là vô thức, gồm nhiều hành vi thuộc về nguyên thuỷ mà ham muốn tình dục là một trong số đó. Bản năng vận hành trong cả trạng thái ý thức, tiền ý thức và vô thức.
– Tiền ý thức = bản ngã (ego) (sự thể hiện cá tính tâm lý của mỗi người, xuất hiện sau bản năng) Bản ngã là cá tính tâm lí của mỗi người, bao gồm tri giác, ngôn ngữ và những thao tác trí tuệ cho phép người ta kiểm soát và điều khiển hành vi cá nhân.
– Ý thức = siêu bản ngã (super ego – bộ máy tâm thần) (nhân tố lương tâm, đạo đức trong nhân cách bao gồm mọi khái niệm xã hội về cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu) Siêu bản ngã là nhân tố lương tâm, đạo đức trong nhân cách, bao gồm việc biết phân biệt cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt.
Chúng ta có thể phân biệt dễ dàng cái bản năng và ý thức như sau:
– Bản năng là trong một tình huống mọi người đều hành động như nhau (ví dụ ngứa họng, ho là bản năng)
– Ý thức là trong một tình huống mỗi người lại lựa chọn hành động khác nhau (có người che miệng khi ho, có người ho thẳng vào mặt người khác)
Ví dụ cụ thể hơn, ở văn phòng làm việc có cô đồng nghiệp rất xinh rất ngon, mấy ông có vợ ông nào cũng thấy "ôi xinh thế ngon thế", nhưng có ông bảo "thôi xinh để ngắm thôi chứ léng phéng người ta đánh giá chết, vợ con lù lù ở nhà, con sử tử hà đông nó cào mặt", có ông thỉnh thoảng buông lời trêu chọc "em ơi nay xinh thế", có ông xin số hẹn hò riêng, cà phê phê cà rồi cặp kè mây mưa. Thế thì "ôi xinh thế ngon thế" là bản năng, ai thấy phụ nữ đẹp mà không mê, nhưng mỗi ông hành động một khác, đó là sự lựa chọn, là bản ngã và ý thức có sự đồng nhất.
Vậy khi con người ngoại tình, cái họ mong muốn là thỏa mãn dục vọng (cả tình cảm và tình dục) nhưng vẫn muốn giữ cái gọi là "gia đình" để có đường đi lối về. Họ muốn vừa được thỏa mãn bản năng nhưng vẫn muốn mọi người nhìn mình với ánh mắt tốt đẹp, vẫn muốn xây dựng một hình tượng chung thủy hoàn hảo.
Có thể thấy, họ đang hoàn toàn chiều theo cái vô thức – bản năng nhưng vẫn muốn lớp vỏ bọc của mình được hoàn hảo. Nghĩa là ý thức họ biết việc có mối quan hệ ngoài luồng là sai trái, là việc phải làm một cách giấu diếm lén lút, nhưng họ vẫn chọn làm việc đó, vì bản năng thôi thúc. Vậy nên vấn đề quyết định khi một người ngoài tình là ý thức của người đó có cho phép bản năng làm chủ hay không.
Đoạn trước mình có nói ý thức chính là yếu tố đạo đức, là cách phân biệt đúng sai. Nếu cái ý thức đó không đủ mạnh mẽ để kiềm chế bản năng có nghĩa là họ cảm thấy việc làm này cũng bình thường. Họ có thể cảm thấy đây là hành động không tốt, nhưng không tốt ở mức độ chấp nhận được. Họ có thể nghĩ rằng dù mình ngoại tình nhưng chỉ cần không làm tan nát gia đình là được. Tồi tệ hơn, họ sẽ nghĩ rằng:
Trên đời này ai mà chẳng ngoại tình!
Điều xã hội hay nói

Làm sao để ngăn chặn việc này?

Nếu có thời gian, các bạn hãy xem video này. Chị Kim Oanh đã đưa ra một cách rất đơn giản để chúng ta có thể giảm thiểu việc phản bội hoặc bị phản bội. Đó là NGỪNG DÁN NHÃN. Hãy ngừng nghĩ rằng việc ngoại tình là một điều hiển nhiên. Hãy ngừng lại những câu nói như:
– Đàn ông ai chả thế!
– Các anh thằng nào cũng như nhau!
– Ai mà chẳng một lần ngoại tình?!
Chính những câu nói tưởng chừng như trách cứ vô bổ nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến mối quan hệ của chúng ta. Chính những câu nói như vậy khiến cho mọi người nghĩ rằng “ai mà chả vậy, mình cũng vậy”. Chúng ta dần cho việc ngoại tình thành một điều hiển nhiên, ai cũng làm?
Không ạ! Ngoại tình là sai, ngoại tình không phải là một điều đương nhiên. Ngoại tình là lừa dối và lừa dối là không tốt. Thay vì hằng ngày nói vào tai nhau những “bản năng” sai lầm thì hãy đưa cho người bạn đời của mình những “ý thức” đúng đắn.

Ngừng dãn nhãn

Trong video trên, chị Oanh có nói đến một ví dụ, đó là ví dụ về việc uống sữa. Con người là loài sinh vật duy nhất còn uống sữa khi đã trưởng thành, thậm chí uống sữa của loài động vật khác. Cơ thể con người ban đầu sinh ra không đáp ứng cho việc này. Tuy nhiên khi chúng ta cho rằng sữa là thực phẩm tốt, cơ thể con người từ thế hệ này qua thế hệ khác đã dần có những bước tiến hóa sinh học, thay đổi cả ADN, kết hợp với tiến bộ trong thuần hóa động vật để đáp ứng cho việc uống sữa này.
Qua ví dụ đó, chúng ta có thể thấy rằng bản năng của loài người thực sự rất mạnh mẽ. Khi chúng ta cho rằng sữa tốt, chúng ta có thể thay đổi cả bộ gene để “thích nghi” với suy nghĩ đó. Vậy thì hãy tưởng tượng xem một ngày nào đó, khi con người thật sự cho rằng việc ngoại tình là hiển nhiên, thật sự dán cho đàn ông hoặc phụ nữ một cái nhãn ngoại tình thì điều gì xảy ra? Sẽ không có mối quan hệ nào là bền vững nữa? Không cặp vợ chồng nào kết hôn mà không ly hôn? Hay những đứa trẻ được sinh ra sẽ luôn không hạnh phúc vì bố mẹ chúng phản bội nhau?
Vậy nên, hãy thay đổi ngay từ chính suy nghĩ, từ chính những lời nói hằng ngày, hãy thay đổi nhận thức của chính mình. Người đầu tiên bạn tác động đến là người yêu, là chồng bạn, sau đó là con cái bạn, con cái bạn sẽ tiếp tục tác động đến con cái chúng. Đừng cho rằng việc ngoại tình là hiển nhiên. Những câu nói vô thức kia của xã hội sẽ khiến người ta nghĩ rằng “phải ngoại tình thì mới là đàn ông”. Những câu nói đó lâu dần sẽ thôi thúc người đàn ông đi ngoại tình để chứng minh tính nam của mình.
Đó là một sự quy chụp cực kì nguy hiểm!

Lời kết

Mình viết bài này vì quanh mình có rất nhiều người phụ nữ bị phản bội. Nhưng kì lạ thay, họ cho rằng đó là điều hiển nhiên. Quan niệm sai lầm của cả một thế hệ khiến cho việc ngoại tình càng ngày càng nhiều.
Sự lựa chọn của con người không bao giờ là hiển nhiên cả. Đặc biệt là chọn giữa cái tốt và cái xấu.
P/s: Mình tin là khi con người dần thay đổi suy nghĩ, ngừng cho rằng ngoại tình là hiển nhiên thì tình trạng này sẽ giảm xuống rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây :D