Ngộ nhận về đại học
1. Thầy cô không hề quan tâm sinh viên. Hãy thôi lầm tường về những gì ta nghĩ về giảng viên đại học. Khi nhắc đến, chắc hẳn các bạn...
1. Thầy cô không hề quan tâm sinh viên.
Hãy thôi lầm tường về những gì ta nghĩ về giảng viên đại học. Khi nhắc đến, chắc hẳn các bạn cấp ba sẽ nghĩ rằng giảng viên đến lớp chỉ dạy cho có tiết sau đó đưa bài tập cho sinh viên về nhà và...xong. Thật ra các giảng viên ở trường đại học cũng là nhà giáo, họ cũng hiểu được những phẩm chất mà nhà giáo phải có. Họ không hề vô tâm với học sinh, chẳng qua họ quá bận rộn. Công việc của một giảng viên không chỉ có đứng lớp, họ còn hàng tá công việc bên ngoài lớp học như nghiên cứu, làm đề tài khoa học, các công việc khác trong trường,...Đừng so sánh giảng viên đại học với giáo viên cấp ba vì tổ chức bộ máy của một trường đại học lớn gấp chục lần bộ máy của một trường cấp ba đấy!
2. Lên đại học nhàn lắm!
Điều này cũng tùy thuộc vào mỗi người, nếu bạn học trên lớp và giáo viên cho bài về nhà làm và chỉ có như thế thì cũng đủ mệt rồi. Bật mí một điều cho các bạn sắp lên đại học một điều rằng ở đại học “1 tiết học trên lớp phải kèm theo 3 tiết học ở nhà”. Đó là những môn lý thuyết. Còn đối với những bạn học về kĩ thuật phải làm project như mình thì việc ăn ngủ với nó là một việc bình thường. Một cuốn sách có tựa đề là “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” cũng có lý do của nó. Nhớ có lần thầy dạy vật lý cấp ba của mình từng nói là “khi còn chịu cực được thì hãy cứ cực, đừng để khi không còn chịu được thì tiếc nuối về những gì mình chưa làm” .
3. Đi làm thêm bán thời gian để có tiền xài.
Nếu điều kiện nhà bạn đủ để lo cho bạn một cuộc sống ĐỦ ĂN, chỉ cần ĐỦ ĂN thôi nhé thì các bạn đừng đi làm bán thời gian làm gì. Hãy dành thời gian để học những môn đại cương còn vào các môn chuyên ngành thì thời gian ngủ còn không có huống chi đi làm thêm. Nếu các bạn phát triển tốt một khả năng nào đó như photoshop, giao tiếp tiếng Anh, chụp ảnh,...thì hãy đi làm. Lúc này thu nhập của bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Tốt nhất là hãy đi làm thêm những việc liên quan đến ngành mình học vừa luyện kĩ năng mềm vừa trau dồi chuyên môn. Còn nếu muốn luyện kĩ năng mềm thì hãy tham gia CLB, trường đại học có rất nhiều CLB cho các bạn lựa chọn.
4. Tham gia thật nhiều Câu Lạc Bộ để luyện kĩ năng mềm.
Điều này có vẻ như mâu thuẫn với điều mình nói ở trên. Hãy tham gia nhưng mình khuyên nên tham gia nhiều nhất 2 CLB mà thôi. Hãy dành thời gian cho việc học và những nhu cầu khác như đi du lịch, về quê, học ngoại ngữ,...
5. Đợi tới gần tốt nghiệp mới học ngoại ngữ.
Trong thời đại 4.0 này, chuyên môn như đôi tay, đôi chân còn tiếng Anh là đôi mắt để bạn nhìn ra thế giới. Việc học ngoại ngữ mình khuyên các bạn hãy học từ năm nhất để có thể đọc những tài liệu tiếng Anh vì tài liệu chuyên môn tiếng Việt còn rất hạn chế.
Mong rằng những dòng chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các bạn sẽ và đang học đại học nhé!!!
Chào thân ái và hẹn gặp lại!!!

Kỹ năng
/ky-nang
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
trainer1996
Bổ sung xíu nhen:
- 1st: Gv không quan tâm sinh viên, có đúng và có sai. Bạn nói đúng, các thầy cô ở Đại học có rất ít thời gian cho sinh viên, nên chỉ có sinh viên chạy theo giáo viên chứ đời nào ngược lại đâu. Và thật sự 1 HK số sinh viên mà 1 giáo viên gặp phải tính tới con số vài trăm thì họ sao bỏ ra công sức quan tâm hết được, đành phải quan tâm đến những sinh viên có cống hiến nhất định trong quá trình dạy học thôi. Hoặc như mình, 2 lần bỏ thi vì lí do cá nhân nên lần thứ 3 học lại gv ấy xem mình như cháu ấy, nói chuyện rôm rả, hài hòa. Và thật sự hơi buồn rằng : Có, có một số giáo viên đại học không hề quan tâm đến học viên, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Họ "hắc ám" với sinh viên, không phải vì sinh viên không chịu học, không chịu đóng góp trong giờ dạy vì họ chỉ đơn giản là không quan tâm, sống chết mặc bây, t dạy vậy đấy hiểu sao thì hiểu.
- 2nd: Nếu bạn muốn một cái điểm trung bình tầm 8.5 đổ lên, loại giỏi ý thì thật sự không nhàn. Còn nếu một cái bằng khá, khá vì dù hiểu bài nhưng những kiến thức dài ngoàng mà bắt buộc sinh viên phải thuộc lòng là điểm yếu của bạn, phải cày cục nhiều mới thuộc hết được. Wew, mình thuộc loại này vì đơn giản là mình có laptop, có USB, có GG Drive và tất tần tật những thứ thuộc về Cloud đã giúp mình ghi nhớ hết rồi, Hiểu trọng tâm vấn đề giúp ta giải quyết vấn đề nhanh hơn phải không nào, trả lời 1 câu hỏi thì nhanh hơn 10 câu chứ nhỉ?
- 3rd: Việc đi làm mình đồng ý với bạn, là nên dù điều kiện gia đình đủ sức nuôi bạn. Với đi làm thu được nhiều thứ vui lắm. Có kinh nghiệm để trả lời phỏng vấn nè, biết cách giao tiếp, các kĩ nắng mềm và xử lí tình huống nè,...etc. Ngoài ra biết đâu bất ngờ bạn gặp được những người bạn tri kỉ trong quá trình đi làm thêm thì sao :))
- 4th: Đoàn hội thì, à ờ mình thì nghĩ các bạn nên tham gia vào năm 1 và năm 2 thôi á, khi mà các môn đại cương như Mác Leenin hay Tư tưởng còn tồn tại, mấy năm sau thì Đồ án 1, Đồ án 2, Đồ án môn học, Đồ án tốt nghiệp quật sấp mặt. Mình cũng có tham gia các hoạt động đoàn thể hồi năm 1 với đầu năm 2 do HK2 năm 2 là bắt đầu vô chuyên ngành rồi nên thôi. Mình gặp được nhiều người tốt lắm á, những người bạn chơi thân thiệt thân, dù giờ phân nửa đã có gia đình nhưng tụi mình vẫn gắn bó, Cả năm chẳng gặp nhưng vừa ngồi vào là chém gió lia lịa như bao lí thuyết về tình bạn gắn bó ấy.
- Lasting: Ngoại ngữ - VÔ CÙNG QUAN TRỌNG :)) Cái gì quan trọng thì viết hoa lên cho nó đập vô mắt. Mỗi ngôn ngữ mở ra cho bản thân N cơ hội việc làm tốt. Trong cái ngành kỹ thuật của tui có vô số job mà descrips là ưu tiên biết tiếng xyz. Và cái này thật sự là nhiều bạn vướng lắm á, do ở quê cấp 2 và cấp 3 học tiếng anh không được đầy đủ, học cho có nên hổng kiến thức dữ lắm. Nhìn bạn bè tui năm 4 xong hết rồi mà còn kẹt mỗi TOEIC tốt nghiệp mà 3 4 lần không qua thấy mà tội. Đành kèm tụi nó bở hơi tai kiếm vài chầu cf sống qua ngày thôi :))
- Báo cáo

Minh Trí
Cảm ơn bạn nhé. Lần đầu viết mà có bình luận dài hơn bài viết như thế này vui lắm. Cảm ơn bạn đã góp ý nhé. Mình sẽ cải thiện thêm!!!
- Báo cáo