nay em mua cho mình
một cái chảo mới cóng
một bịch bột nêm thơm
một chai mắm thật đậm
sau tất cả những bộn bề ngoài xá
chỉ còn vừa một buổi nắng chiều tà
chỉ còn ngon những món canh, món mặn
chỉ còn thơm những hạt cơm em chăm
sau tất cả nhiều ngày dài như thế
chỉ còn lại thật đúng vừa mâm cơm
anh luôn yêu rất nhiều cách em chăm
chăm căn trọ nên hình một tổ ấm
chăm sàn nhà bụi bẩn thành hương thơm
chăm cái đầu chẳng bận tâm nhà cửa
thành trái tim thấy được
sự quan trọng
của căn nhà
của mái ấm
của bữa ăn
của giấc ngủ
của bản thân
với những người mình sống cùng