9 giờ tối, sau khi tôi vừa cùng con gái nhỏ đi siêu thị bách hoá xanh ở gần nhà xong, bước ra cửa luôn là 1 bác gái tầm lớn hơn 55 tuổi ( mình đoán vậy) ngồi đợi ở đối diện cửa hàng. Theo những gì tôi được bác bảo vệ kể lại, thì bác gái đợi rau cá qua ngày từ siêu thị bỏ ra ngoài để nhặt về, cũng như gom 1 số thùng bìa các tông.
1am sáng, con gái bị đau bụng, buộc phải đưa vào bệnh viện thăm khám. Trên đường đi, nhìn ra ngoài giờ này vẫn có 1 vài bác trai, bác gái thu lượm ve chai ở những cửa hàng, quán nhậu.
7am sáng, đang ăn vội tô bún để vào làm việc thì 1 bà lão khập khễnh bước tới mời hành khách trong quán mua vé số.
5pm chiều tan ca, lái xe ra cổng thì bác bảo vệ tầm 60 tuổi tươi cười với mọi người, tay dùng khăn lau các chữ số bằng phấn mà các bác đã ghi trước đó.
11pm tối nay, chỉ là 1 đêm bất chợt khó ngủ. Nhìn ra ô cửa sổ, tôi chợt nghĩ về những hoàn cảnh lướt qua, và về tương lai của tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng bản thân có sự đồng cảm với các cô, bác ở trên. Chợt nghĩ rằng khi bản thân cán mốc 55 tuổi, liệu mình có còn đủ khả năng và sự tự tin để kiếm tiền như hiện tạ không.
Những trường hợp người lớn tuổi có tài chính vững mạnh, vẫn có khả năng đi làm và giữ vai trò nhất định ở các công ty tổ chức thì mình sẽ không đề cập vào đây. Bản thân mình biết rất nhiều người có khả năng như vậy. Nhưng những người không có khả năng để kiếm tiền để trang trải cuộc sống, thì mình lại thấy nhiều hơn và tất nhiên hầu hết mình không quen biết họ. Chỉ là cuộc sống đưa đẩy lướt qua nhau.
Theo góc nhìn cá nhân còn thiển cận và thiếu kinh nghiệm đời sống, mình chỉ chia sẻ để nâng cao kiến thức và nhận thức. Về khả năng kiếm tiền của 1 người sẽ được phân tích như bảng sau. Việc phân tích này đã bỏ qua 1 số cá nhân thành công trong tích luỹ và đầu tư nên không nhất thiết phải đi làm những công việc tốn nhiều thời gian nhưng thu nhập thấp ( ví dụ như bảo vệ, lao công..)
Đi kèm theo từng giai đoạn, gánh nặng tài chính lại tăng lên nhưng thu nhập lại giảm dần. Ở độ tuổi 20-30, phần lớn cá nhân có thể kiếm tiền và tự chăm sóc cho bản thân cũng như dư dả được 1 số vốn. Giai đoạn 30-40 tuổi, khi thu nhập tăng nhưng cũng phát sinh những chi phí tăng nếu cá nhân lập gia đình và sinh con. Còn khi ở 40-50 tuổi, ở độ tuổi được gọi là thế hệ sandwich. Khi mà thu nhập bắt đầu sụt giảm, nhưng gánh nặng chi phí học hành cho con cái tăng dần lên cộng thêm việc bố mẹ già đã tới giai đoạn lớn tuổi nhiều bệnh. Ở giai đoạn này có thể nói nếu không có sự chuẩn bị, tính toán và quyết đoán, 1 gia đình có thể đi xuống và không vực dậy nổi. Giai đoạn cuối ở 50-60t, chi phí cho bố mẹ già có thể giảm và đã biến mất ( do lớn tuổi và qua đời). Bù lại, thu nhập ở giai đoạn này lại rất thấp trong khi chi phí cho con cái ( phần lớn sẽ là sinh viên) lại rất cao. Dẫn đến rất nhiều hoàn cảnh các bạn trẻ đậu đại học nhưng gia đình không có khả năng chu cấp, hoặc chu cấp rất ít dẫn đến sự thiếu hụt và 1 số bất lợi cho bạn sinh viên đó.
Bản thân mình đang ở giai đoạn 35t, mình chưa có nhà, chưa xe. Có đầu tư 2 bất động sản, chứng + coin thì hơi lỗ. Khả năng kiếm tiền hàng tháng bằng lương của mình cũng khá ổn, có thể nói là gần đạt đỉnh khi mình so với bạn bè xung quanh. Mình có thể sắp xếp và lo cho vợ con những gì cơ bản và đầy đủ nhất với cuộc sống hiện tại. Nhưng khi nghĩ tới giai đoạn 50-60 tuổi, con gái xin tiền đóng tiền học phí 50tr/kỳ. Bản thân lúc đó không biết có thể xoay xở như thế nào ( tất nhiên hiện tại mình vẫn đang tích luỹ) với khả năng kiếm tiền giai đoạn đó. Có khi mình sẽ ra đi nhặt ve chai chăng.
Bài viết chỉ mang tính tự suy và cổ vũ bản thân vững vàng, cải thiện tư duy tài chính và có những quyết định sáng suốt để về già không phải gồng mình với việc kiếm tiền.P/S: mình chỉ đang muốn nâng cao kĩ năng viết, ý tưởng bài viết là vậy. nhưng khi trình bày ra cá nhân mình cũng thấy lủng củng. Xin cảm ơn spiderumer