Nghĩ chậm (Sao tiêu đề cứ phải có trên 10 kí tự mới đăng đươc?)
• Tớ nghĩ chậm. T không nghĩ ra được câu gì để nói. Khi nghĩ ra thì câu chuyện đã kết thúc rồi • T nghĩ chậm. Tớ chẳng bao giờ kể...
• Tớ nghĩ chậm. T không nghĩ ra được câu gì để nói. Khi nghĩ ra thì câu chuyện đã kết thúc rồi
• T nghĩ chậm. Tớ chẳng bao giờ kể được một câu chuyện gì ra hồn cả. Vì không nghĩ ra được mình nên kể gì trước, kể gì sau, liên kết nó lại như thế nào.
• Tớ nghĩ chậm. Khi nghe cậu kể một câu chuyện. T chẳng hiểu ngay được.
• Tớ nghĩ chậm. Vì vậy t phải mất rất nhiều thời gian để có thể hoà nhập một chút với cộng đồng
• Tớ nghĩ chậm. Tớ chẳng biết tớ thích gì trong khi người ta đã khởi nghiệp gây dựng nợ này kia vài lần rồi
• Tớ nghĩ chậm. Có những việc tớ biết chắc kết quả rồi, mà suy nghĩ mãi không thông, không biết tiếp theo phải làm như thế nào
Nhưng mà.
• Tớ có một cái đồng hồ
• Tớ có một cái hộp số. Thế giới quay nhanh nhưng cái hộp số đó đã giảm tốc độ của cả thế giới xuống và đồng bộ với tốc độ của tớ. Dù cho thỉnh thoảng thì việc chuyển số không được trơn cho lắm nhưng được cái là chưa bao giờ hỏng
• Và tớ cũng có... nghĩ chậm nữa
Nhiều người thích kể chuyện cũ.
Còn mình thích nghe người ta kể chuyện cũ
Nhưng mà chẳng còn ai kể cho nghe nữa.
Nên đành gác lại thôi.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này