23:30 7|6|2020
Lại khó ngủ, chỉ muốn viết vài dòng cho đỡ nghĩ nhiều
Dẫu biết phải cố gắng , phải làm nhiều lắm, nhưng con người mà, ai chẳng có lúc buồn, chẳng có lúc  mệt mỏi. Có lẽ mình mệt , mệt 1 chút, không muốn gồng lên nữa, 1 chút thôi, muốn khóc thật to. Mệt , mệt quá , đã lâu rồi chưa làm điều mình muốn làm nhât, cũng k còn cơ hội làm cái mình thích nhất nữa. Cũng chỉ biết cố học, nhưng hôm nay xin phép nghỉ 1 chút. :(( Nghĩ chút thôi , mai lại cố gắng , vì ngoài cố gắng mình cũng k còn có thể làm gì khác cả. Có lẽ chậm hơn người khác, có lẽ sai rồi, nhưng dù sao cũng đã chọn. :(( 
Cố lên nào :((nốt hôm nay thôi, mai phải làm việc cố gắng, vì cái mình đã chọn, cho dù không phải là thích nhất, không phải tốt nhất, nhưng cố gắng vì những gì mình đa chọn :((