Nghèo đi đôi với hèn ?
Ngày xưa, các cụ có câu “cái nghèo và cái hèn đi đôi với nhau, sống trong cái nghèo rồi tất cái chí của người ta sẽ nhụt đi, tất người...
Ngày xưa, các cụ có câu “cái nghèo và cái hèn đi đôi với nhau, sống trong cái nghèo rồi tất cái chí của người ta sẽ nhụt đi, tất người ta sẽ hèn…”.
Cái câu nói này ám ảnh tới mức, người ta bon chen nhau mà sống, dẫm đạp lên nhau mà làm giàu, ganh ghét nhau, chơi đểu nhau để có được quyền lực, bla bla.
Mà rốt ruộc, tất cả những cái đó là để làm gì…?
Cái câu nói này ám ảnh tới mức, người ta bon chen nhau mà sống, dẫm đạp lên nhau mà làm giàu, ganh ghét nhau, chơi đểu nhau để có được quyền lực, bla bla.
Mà rốt ruộc, tất cả những cái đó là để làm gì…?

Tranh luận
/tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Viet Anh Tran

Xem thử cái này đi thớt :3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=AUBTAdI7zuY
Clip này là hành động của 1 ông già vô gia cư sau khi được cho 100 đô. Điểm đến đầu tiên của ông ta là cửa hàng bán rượu bia, nhưng hành động lại là mua đồ ăn giúp đỡ người khác
Clip khác:
https://www.youtube.com/watch?v=1fC6RP6tZ1Q
Và còn nhiều nhiều cái khác nữa.
Tóm lại t nghĩ nghèo với hèn nó ko liên quan cho lắm :3
- Báo cáo
k2babe
Clip rất cảm động, cảm ơn bạn đã share. Nhưng những trường hợp như thế này không nhiều. Và ở VN nếu mà thế này chắc lan tỏa khắp mạng hay các kênh thời sự mất. Hành động khan hiếm đến nỗi người ta phải đưa lên như vận động mọi người
- Báo cáo
fireman
Nghèo hèn, vậy tại sao người nghèo lại có thể trở nên hèn?
Đã nghèo k có tiền, thì nghĩ gì đến việc hành động của mình phải cao sang quý phái, đúng chuẩn mực xã hội, nghèo còn phải bận đến miếng ăn, tồn tại trong cái xã hội này.
Người nghèo thấp cổ bé họng, liệu lời nói có trọng lượng, liệu có ai nghe, thế thôi nói làm gì; k có tiền thì làm được cái gì, an phận thôi, sống cái đã, riêng việc tồn tại trong cái xã hội vì đồng tiền này thì cx đủ khổ lắm rồi
- Báo cáo
Totodile
Mình không nghĩ thế. Nghèo đến mức nào thì mới khiến người ta hèn? Kể cả một người ăn mày cũng có tự trọng của mình nhé :3. Vấn đề là mình có để cái sự "nghèo" ảnh hưởng tới những giá trị cốt lõi hay không.
http://arronsingh.tumblr.com/post/77467781002/lad
Link trên là câu chuyện về một người đàn ông 99 tuổi chỉ sống với khoảng 80 euro mỗi tháng tại Bulgaria. Ông ăn mày, nhưng toàn bộ số tiền đó được dành cho những đứa trẻ mồ côi không trả được các chi phí sinh hoạt.
- Báo cáo
k2babe
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình thấy ông cụ trong câu chuyện này còn có mái nhà che mưa che nắng, chăn chiếu cả quần áo khá ấm mới có thể dành toàn bộ tiền cho trẻ mồ côi. Nhìn thử VN mình xem ? Nếu nói người ăn xin chân chính, họ còn không đủ tiền để mua một chiếc áo ấm thì lấy đâu ra để sẻ chia?
Chưa tính đến người trẻ trai tráng 25 26t đi hát rong xin tiền khi còn sức lao động, như thế có phải là hèn không ? Rồi bao nhiêu vụ lừa đảo từ ăn xin? Ăn mày sự thương hại của người khác thì có gọi là hèn không ?
- Báo cáo

Kỵ sĩ Bóng đêm
Thớt nói đúng mà, lúc nào cũng nghĩ đến miếng cơm manh áo thì còn thời gian chó đâu mà nghĩ tới sống đẹp, sống tốt như mấy ví dụ của các ông?
Tất cả những ví dụ đó có tồn tại vì trong cuộc sống vẫn có người này người kia, nhưng họ chỉ là số ít thôi các ông ạ.
Nếu đã từng trải qua cái nghèo thi các ông sẽ hiểu nó khiến người ta nhụt chí đến mức nào. Chính mắt tôi đã từng chứng kiến bố đánh mẹ khi làm ăn thua lỗ nợ nần, thấy mẹ khóc khi bị ông bà ngoại mắng khi về vay tiền để tiếp tục kinh doanh.
Cứ trải qua những thứ như vậy đi rồi các ông sẽ hiểu
đừng tin những cái đẹp cái hay người ta phô ra, vì thường thì những cái "lạ" sẽ thu hút sự chú ý hơn là những thứ "thường" và "thật' 


- Báo cáo
fine_new_version
Nghèo là hèn:
+ Phú quý sinh lễ nghĩa: Có tiền rồi mới làm gì cũng được, tiền ăn không có thì lúc đó hèn. Gặp cái đám ma, đám cưới len lén trốn, bạn bè rủ đi chơi thì cũng từ chối, mời ai đó bữa cơm cũng không được => Hèn.
+ Nếu cần nhờ vả thì phải quỵ lụy, chiếu dưới (Có tiền thì cũng nhờ vả nhưng đập cục tiền nó sẽ khác so với xin xỏ).
+ Pháp luật phục vụ kẻ có tiền: tranh chấp với thằng nào đấy mà biết nó giàu hơn thì cun cút chịu thiệt. Đi kiện đông, kiện tây mình chạy tiền, nó chạy nhiều hơn. Thà chịu thiệt từ đầu cho xong. Bách nhục.
Đơn giản vậy thôi. Nhưng mình thấy không có tiền là hèn.
- Báo cáo