Mọi sự kiện và số liệu trong câu chuyện này đều là hư cấu.
Nếu có sự tương đồng ngoài thực tế đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Truyện dài kì (bao nhiêu kì thì chưa biết và tùy hứng của tác giả)
Truyện được kể với góc nhìn của người thứ ba, đôi khi là cả người thứ 1. 
Anyway, logic trong câu chuyện được mặc định bằng giá trị âm vô cùng. 
 
Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta là chị C. Theo tưởng tượng của tác giả thì chị đang công tác ở trường X với cương vị là giảng viên mời giảng dạy môn tiếng nước bạn phương Bắc.
Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu với câu nói của mẹ chị C bà H: “M làm giảng viên còn không bằng osin nhà anh M.”  Tại sao? Tại sao mẹ chị C lại đưa ra nhận định như vậy khi mà 20-11 vừa qua chúng ta vừa có chương trình tri ân rất hoành tráng đến những người làm công việc “cao quý nhất” này.
Well....
Bác A osin được nhà anh M thuê với mức lương 4000k/tháng, ngoài ra còn những phụ cấp đi kèm ví dụ như: hàng tháng được mua quần áo mới, nhà chủ bao nuôi (nơi ăn, chốn ở), thỉnh thoảng nhà chủ phải tặng tiền mỗi khi cô dỗi. Ahihihi
Rồi, giờ quay lại với cô giáo trẻ của chúng ta, chị công tác ở trường X đến nay đã được 1,5 năm (3 kì học). Sau 3 kì làm việc, thứ hằn in sâu đậm trong não bộ của chị lúc này là đống hồ sơ sổ sách, công việc giấy tờ, những thứ ngốn đến 70% thời gian và tinh lực của chị. Thật kì là, khi mà 70% thời gian và tinh lực của một GVĐH không được dành cho công việc nghiên cứu và giảng dạy.
Còn nhớ mùa hè năm 2018, chị C về nước sau khi vừa kết thúc khóa học Ths ở một trường cũng khá top bên đó. Chị thấy trường X phát đi thông báo tuyển dụng GV tiếng T, một vị trí rất phù hợp với chuyên ngành của chị, thế nên, không chút chần chừ, chị C xinh đẹp đầy nhiệt huyết của chúng ta đã nộp hồ sơ xin việc vào trường X, qua 2 vòng thi đầy cam go, chị C đã được đứng trong hàng ngũ những người làm nghề “cao quý nhất”. Mùa thu năm 2018, chị C bắt đầu tiết học đầu tiên với đầy nhiệt huyết của tuổi cũng ko trẻ lắm (chị C của chúng ta U30 nhé). Chị đi dạy với hi vọng tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội thông qua công việc của mình. Mọi việc rất màu hồng (hồng đậm) khi tháng đầu tiên tổng thu nhập của chị xấp xỉ 10tr, lúc này chị ta đã nghĩ đến việc mua vàng để làm của hồi môn. Nhưng làm người không nên vui mừng quá sớm, tháng sau trường X danh tiếng vướng vào 1 scandal, lãnh đạo quyết định tái vận hành lại một vài mắt xích. Và từ đó, không có ngày phát lương cố định hàng tháng nữa, và số tiền chị C nhận về cũng được hưởng ưu đãi sale đậm, sale 30% - 40%.