Anh yêu quý ơi,

Nghĩ lại thấy thật may vì cái tính thích được chụp ảnh của anh. Đi đâu thì em cũng là phó nháy chính hiệu cho anh cả. Tất cả đống ảnh đẹp của anh đều là do em chụp chứ ai. Xong giờ nhìn lại tha hồ những ảnh, video để mà xem. Mỗi một tấm ảnh, một video đều nhắc em nhớ chúng ta đã từng hạnh phúc yêu nhau nhiều như thế nào! 

Hôm nay là một ngày Chủ nhật. Trước giờ em thích ngày Chủ nhật nhất, bởi vì chỉ có Chủ nhật anh may ra anh mới được nghỉ ngơi. Một ngày CN thật tuyệt sẽ là: hai đứa ôm nhau ngủ đến 11h trưa. Xong thức dậy là đi mua đồ ăn về nấu nướng ăn uống xong xuôi. Chiều đi cafe đọc sách. Xong tối hẹn hai nhà Đạt Uyên và Linh Quân đi ăn lẩu, uống nước lai rai. Đêm về hai đứa mình lại tìm mấy phim thật hack não ngồi xem với nhau. Sau đấy kết thúc phim cả hai sẽ cùng phân tích. Anh là chúa nghĩ ra mấy cái phân tích đáng sợ vcc, làm em không ngủ được, xong anh thì cười hí hí bảo đã xem phim thì phải sợ phải sâu mới đáng xem chứ 😢😢 Xong lại ôm nhau nằm ngủ đợi một tuần mới ngập tràn công việc sẽ đến! Hạnh phúc thế nhờ 🥰🥰 

Em đang đọc cuốn “Hành trình trở về phương Đông”. Cũng hay phết anh ạ! Giờ chỉ có sách để tâm sự cùng. Trước kia không biết gì là đều nhờ bác Google Nhím, bác Google Nhím đọc nhiều tìm hiểu nhiều nên cái gì cũng biết. Tính ra lý do lớn nhất khiến em cảm thấy yêu anh là vì anh thật sự chăm chỉ và hiểu biết đấy 🤣 

Hoy, thư cũng dài rùi. Em xin phép được dừng gõ text tại đây. Hẹn gặp Nhím tại bức thư tiếp theo được viết vào ngày mai trong cuốn nhật ký của em! Love youuuu

13/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu